| Hotline: 0983.970.780

80 suất học bổng Agribank đến với học trò vượt khó tỉnh Long An

Thứ Hai 31/10/2022 , 13:20 (GMT+7)

Long An Ngân hàng Agribank Chi nhánh tỉnh Long An vừa trao tặng 80 suất học bổng, trị giá 300 triệu đồng, đến các em học sinh, sinh viên khó khăn, vượt khó trên địa bàn.

Ngân hàng Agribank Chi nhánh tỉnh Long An vừa phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh trao tặng 80 suất học bổng. Trong đó, 50 suất dành tặng cho các em học sinh THPT, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng và 30 suất học bổng dành tặng các bạn sinh viên hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng. Đây là một trong những hoạt động an sinh xã hội chào mừng Kỷ niệm 35 năm thành lập ngân hàng Agribank (26/03/1988 - 26/03/2023).

Bà Hồ Thị Hồng Nguyên, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Long An trao học bổng cho Hội khuyến học các huyện Tân Trụ, Thủ Thừa, Bến Lức, Thạnh Hóa. Ảnh: Nhật Minh.

Bà Hồ Thị Hồng Nguyên, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Long An trao học bổng cho Hội khuyến học các huyện Tân Trụ, Thủ Thừa, Bến Lức, Thạnh Hóa. Ảnh: Nhật Minh.

Hoạt động này nhằm tạo động lực cho các em phấn đấu, học tập, rèn luyện, trở thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội. Bà Hồ Thị Hồng Nguyên, Phó Giám đốc ngân hàng Agribank Chi nhánh tỉnh Long An mong muốn, những suất học bổng sẽ góp phần đồng hành cùng các em học sinh, sinh viên vững bước trên con đường rèn đức luyện tài, khích lệ tinh thần hiếu học, phấn đấu vượt lên khó khăn của các em.

Thời gian tới, các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa sẽ tiếp tục được ngân hàng Agribank Long An gìn giữ và phát huy, góp phần cùng chính quyền, người dân thực hiện tốt công cuộc xóa đói, giảm nghèo, phát triển giáo dục, y tế, văn hóa… phát huy những giá trị nhân văn vì cộng đồng mà ngân hàng Agribank hướng tới.

Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.