| Hotline: 0983.970.780

2 mẹ con ngủ ở lán chăn nuôi bị lũ cuốn trôi

Thứ Tư 05/06/2024 , 13:47 (GMT+7)

LÀO CAI Khoảng 250 người gồm dân quân tự vệ, công an, biên phòng... tìm kiếm tung tích 2 mẹ con bị lũ cuốn trôi tại thôn 1, xã Bản Vược, huyện Bát Xát.

Khu vực 2 mẹ con bị lũ cuốn trôi có nhiều ao cá bị vỡ. Ảnh: V.T.

Khu vực 2 mẹ con bị lũ cuốn trôi có nhiều ao cá bị vỡ. Ảnh: V.T.

Ông Nguyễn Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Bản Vược cho biết, trên địa bàn xảy ra trường hợp 2 mẹ con ở lán chăn nuôi bị lũ cuốn trôi. Cụ thể, khoảng 3-4h sáng xảy ra mưa lớn, trong khi phía trên lán nơi 2 mẹ con nạn nhân ở là các ao do người dân tự đắp để nuôi cá.

Khi mưa dồn đập, lượng nước lớn tích tụ đã phá vỡ ao và tạo thành dòng nước xối từ trên xuống. Cả 2 mẹ con nạn nhân (mẹ sinh năm 1996, con sinh năm 2022) chạy ra nhưng không kịp.

Hiện nay, chính quyền địa phương huy động khoảng 250 người gồm dân quân, công an, biên phòng và gia đình nạn nhân tìm kiếm tung tích 2 mẹ con dọc hai bên bờ suối.

Hiện nay trời đã ngớt mưa tuy nhiên các con suối nước dâng cao. Ảnh: V.T.

Hiện nay trời đã ngớt mưa tuy nhiên các con suối nước dâng cao. Ảnh: V.T.

Trước đó, Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh Lào Cai dự báo, từ ngày 4-6/6/2024, các khu vực trong tỉnh có khả năng xảy ra đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 70 - 100mm/đợt, có nơi trên 100mm/đợt. Mưa vừa, mưa to tập trung chủ yếu ở các huyện Bát Xát, Bắc Hà, Si Ma Cai, Bảo Yên, thị xã Sa Pa và phía tây bắc thành phố Lào Cai (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm).

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai đã đề nghị các địa phương chủ động các biện pháp phòng, tránh hiệu quả, khi thiên tai có thể xảy ra, nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất.

Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.