| Hotline: 0983.970.780

Yêu cầu xử lý trách nhiệm người để mất rừng bạch tùng trăm tuổi

Thứ Tư 25/11/2020 , 15:12 (GMT+7)

Để xảy ra vụ phá rừng bạch tùng trăm tuổi ở Lâm Đồng, những người có trách nhiệm sẽ phải bị xử lý nghiêm trước pháp luật.

Liên quan vụ rừng bạch tùng cổ thụ ở tiểu khu 249, thuộc địa bàn xã Đạ Đờn (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) bị triệt phá, ngày 25/11, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản hỏa tốc gửi các cơ quan chắc năng về việc điều tra, xử lý vụ việc. Văn bản cũng yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý những người có trách nhiệm nhưng để xảy ra tình trạng phá rừng nêu trên.

Khu vực xảy ra vụ phá rừng cách trung tâm huyện Lâm Hà khoảng 20km. Ảnh: L.V.

Khu vực xảy ra vụ phá rừng cách trung tâm huyện Lâm Hà khoảng 20km. Ảnh: L.V.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Công an huyện Lâm Hà phối hợp Hạt kiểm lâm huyện Lâm Hà khẩn trương điều tra, xử lý các đối trượng phá rừng theo quy định pháp luật. Đồng thời yêu cầu UBND huyện Lâm Hà làm rõ và kiểm điểm các cá nhân, tổ chức thiếu trách nhiệm gây nên hậu quả rừng bạch tùng bị chặt hạ. Những cán bộ kiểm lâm liên quan vụ phá rừng cũng bị UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu cơ quan chức năng xử lý.

Vụ phá rừng bạch tùng cổ thụ được phát hiện từ nhiều ngày trước. Khu vực xảy ra vụ việc thuộc tiểu khu 249 do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý. Tại đây, có 11 cây gỗ hàng trăm năm tuổi, cao hàng chục mét, đường kính thân từ 0,6-1m bị chặt hạ, xẻ bìa, rọc khối. Toàn bộ gỗ thành phẩm đã được người phá hoại chuyển ra khỏi rừng.

Bìa gỗ sót lại hiện trường. Ảnh: L.V.

Bìa gỗ sót lại hiện trường. Ảnh: L.V.

Theo thống kê sơ bộ, số gỗ bị thiệt hại được xác định gồm 7 cây bạch tùng với tổng khối lượng khoảng 14m3 và 4 cây gỗ khác với khối lượng gần 6,4m3.

Cơ quan chức năng xác định 6 nghi can phá rừng và đang tổ chức điều tra.  

Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.