| Hotline: 0983.970.780

Xóa nhà tạm, dựng niềm tin cho các hộ nghèo ở Thanh Hóa

Thứ Sáu 10/10/2025 , 09:29 (GMT+7)

Những mái ấm kiên cố đang mọc lên nơi vùng quê nghèo Thanh Hóa, mang lại niềm tin và động lực mới cho những gia đình từng sống trong cảnh nhà tạm, dột nát.

Mái ấm mới của chị Bùi Thị Nhân

Trong căn nhà nhỏ ở thôn Kiên Minh, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc (cũ), nay là xã Kiên Thọ, tỉnh Thanh Hóa, chị Bùi Thị Nhân ngồi bên nong tằm vừa cho ăn lá dâu vừa kể lại quãng đời cơ cực của mình. Giọng chị nghẹn lại khi nhắc đến người chồng đã mất cách đây bảy năm. Anh là lao động chính trong gia đình, nhưng căn bệnh hiểm nghèo đã khiến gia đình vốn khó khăn nay càng thêm túng quẫn.

anh-1-090958_927

Chị Bùi Thị Nhân ngồi bên nong tằm vừa cho ăn lá dâu vừa kể lại quãng đời cơ cực của mình. Ảnh: Thu Thủy.

"Ngày ấy, tiền thuốc men thì không có, tôi vừa lo cho chồng, vừa gồng gánh mấy sào ruộng và chăm hai đứa nhỏ. Nhà dột nát, mỗi khi mưa bão về, chỉ biết ôm con ngồi run trong góc," chị Nhân chia sẻ.

Khi chồng qua đời, những khó khăn chồng chất khiến chị nhiều lúc rơi vào tuyệt vọng. Ngôi nhà tạm bằng tre nứa xuống cấp, mưa thì dột, nắng thì hắt, bão đến chỉ biết cầu mong cho mái nhà không bị cuốn đi. Nhìn các con thơ ngơ ngác trong cảnh thiếu thốn, lòng chị càng thắt lại.

Thấu hiểu tình cảnh đó, lực lượng công an xã Kiên Thọ đã không quản ngày mưa nắng, cùng bà con đến dựng tạm lại mái nhà, giúp mẹ con chị có chỗ che nắng che mưa. Sau đó, nhờ Chỉ thị 22 của tỉnh Thanh Hóa về công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chị Nhân được hỗ trợ để xây dựng một căn nhà kiên cố. Những bức tường gạch vững chắc thay cho vách tre cũ kỹ, mái ngói đỏ tươi thay cho những tấm fibro xiêu vẹo.

Ngôi nhà chị Bùi Thị Nhân được địa phương hỗ trợ theo Chỉ thị 22 của tỉnh Thanh Hóa về công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo. Ảnh: Thu Thủy.

Ngôi nhà chị Bùi Thị Nhân được địa phương hỗ trợ theo Chỉ thị 22 của tỉnh Thanh Hóa về công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo. Ảnh: Thu Thủy.

Trong ngôi nhà mới, chị Nhân có thêm nghị lực để mưu sinh. Ngoài công việc đồng áng, chị còn nuôi thêm tằm để có thêm thu nhập. "Cuộc sống vẫn khó khăn, nhưng giờ tôi yên tâm hơn. Nhà cửa chắc chắn, con cái không còn lo mưa bão, mình cũng có động lực làm ăn," chị mỉm cười, ánh mắt ánh lên niềm tin.

Niềm vui muộn màng của mẹ con bà Bùi Thị Hoa

Khác với chị Nhân, bà Bùi Thị Hoa cùng con trai lại mang trong mình một câu chuyện dài của những năm tháng chờ đợi. Bà Hoa đã ngoài chín mươi, sống cùng người con trai Phạm Văn Cương sinh năm 1960. Ông từng có thời gian đi chiến trường Campuchia, sau khi trở về lại lặng lẽ ở bên mẹ trong căn nhà sàn gỗ ọp ẹp.

anh-4-091049_582

Nhờ chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, gia đình bà Bùi Thị Hoa được xây dựng một căn nhà sàn bê tông vững chãi. Ảnh: Thu Thủy.

Bao năm qua, hai mẹ con gắn bó trong ngôi nhà cũ đã bạc màu thời gian. Mưa xuống là nước dột khắp nơi, gió thổi là cả căn nhà rung lên như muốn đổ. Nằm sâu trong vùng núi xa xôi, căn nhà chẳng khác nào thử thách sự chịu đựng của hai mẹ con tuổi đã cao.

Nhờ chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, gia đình bà Hoa được xây dựng một căn nhà sàn bê tông vững chãi. Ngày khánh thành, bà Hoa không giấu nổi niềm xúc động. Bàn tay gầy run run vuốt lên bức tường mới, mắt bà nhòa đi vì nước mắt: "Tôi chẳng ngờ cuối đời lại có được mái nhà tử tế như thế này. Cảm ơn Đảng, Nhà nước và bà con nhiều lắm."

anh-3-091116_880

Gia đình bà Bùi Thị Hoa vui mừng, khấn khởi bên ngôi nhà mới. Ảnh: Thu Thủy.

Người con trai đứng cạnh, lặng lẽ nhìn mái nhà mới với ánh mắt rạng ngời. Với ông, đó không chỉ là nơi che nắng mưa mà còn là chốn bình yên để chăm sóc mẹ già.

Trong câu chuyện về hai gia đình, hình ảnh mái nhà mới không chỉ là sự thay đổi vật chất, mà còn là niềm tin, động lực để họ tiếp tục gắn bó, dựng xây cuộc sống. Anh Phạm Văn Kiệt, trưởng thôn Kiên Minh, chia sẻ: "Ở vùng quê nghèo này, có được mái nhà kiên cố là cả một giấc mơ. Chỉ thị 22 của tỉnh ủy Thanh Hóa về công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh đã biến giấc mơ ấy thành hiện thực, mang lại sự an tâm cho nhiều hộ dân. Nhìn thấy nụ cười của bà con, chúng tôi càng có thêm động lực để đồng hành cùng chương trình."

Theo lãnh đạo UBND xã Kiên Thọ: Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ mang ý nghĩa an sinh xã hội, giúp bà con có được mái ấm kiên cố để yên tâm sinh sống, mà còn tạo ra niềm tin và động lực để các hộ nghèo nỗ lực vươn lên thoát cảnh khó khăn. Với chúng tôi, đây không đơn thuần là xây dựng nhà ở, mà là dựng xây niềm tin, khơi dậy ý chí, mở ra cơ hội phát triển bền vững cho từng gia đình, từng thôn xóm trong xã.

Những mái ấm kiên cố mọc lên nơi miền núi xứ Thanh không chỉ thay đổi diện mạo thôn xóm, mà còn gieo mầm hy vọng vào lòng những con người từng trải qua bao bão giông của cuộc đời. Và từ đây, những bước chân sẽ vững vàng hơn, bởi phía sau họ, đã có một mái nhà chở che, là nền tảng để các hộ dân vươn lên thoát nghèo.

Xem thêm
Bắc Ninh huy động hơn 1.000 người hộ đê Đại Hà

Đêm 9/10, các lực lượng tỉnh Bắc Ninh khẩn cấp gia cố tuyến đê Đại Hà, tả sông Cầu, bảo vệ an toàn Khu công nghiệp Quang Châu và khu dân cư lân cận.

Cặp vợ chồng dại và đứa con bị bại não

Căn nhà anh Trịnh Phùng Hùng ở thôn 8, xã Mỹ Đức ám mùi thuốc và nỗi nhọc nhằn của cặp vợ chồng dại chăm con bị bại não.