| Hotline: 0983.970.780

Vỡ đê bao Quảng Điền, cả ngàn héc-ta lúa sắp thu hoạch ngập trong nước lũ

Thứ Ba 13/08/2019 , 12:24 (GMT+7)

Do lượng mưa lớn trong mấy ngày vừa qua, nước sông Krông Ana dâng cao khiến một đoạn đê bao Quảng Điền bị vỡ.

Lực lượng vũ trang và người dân đang khắc phục sự cố.

UBND huyện Krông Ana (Đắk Lắk) cho biết, khoảng 5h sáng ngày 13/8, do ảnh hưởng của mưa lũ, đê bao Quảng Điền (đoạn qua xã Quảng Điền) che chắn xung quanh các cánh đồng để chống ngập bị vỡ hơn 10m. Nước sông Krông Ana đang rất lớn nên chảy ồ ạt vào ruộng đe dọa 1.000 ha lúa hè thu sắp cho thu hoạch.

Hiện tại lực lượng vũ trang của huyện đã huy động khoảng 200 người để ứng cứu cùng với gần 1.000 người địa phương. Huyện cũng đã huy động các phương tiện đào đất đá để đắp đoạn đê bị vỡ. Đến thời điểm này công tác khắc phục sự cố đang rất được chính quyền và các lực lượng vũ trang thực hiện khẩn trương.

Trước đó từ ngày 6 đến 10/8 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra mưa lớn, mực nước sông Krông Ana dâng cao tràn qua đê bao Quảng Điền, người dân và chính quyền phải dùng hàng nghìn bao cát đắp cao 0,5 m, dài trên 2 km dọc tuyến đê để ngăn nước tràn qua đê vào đồng ruộng.

Một đoạn đê bao Quảng Điện bị vỡ.

Được biết, hệ thống đê bao Quảng Điền có chiều dài gần 45km, rộng 3m và tuyến giao thông nằm trong vùng dự án dài 13 km, đi qua các xã: Bình Hòa, Dur Kmăl và Quảng Điền.

Hệ thống đê bao này đã góp phần bảo vệ khoảng 2.000 ha lúa nước, ổn định đời sống, hoạt động sản xuất cho hơn 1.800 hộ dân, với 9.000 nhân khẩu, đây còn là tuyến giao thông huyết mạch phục vụ việc đi lại, vận chuyển nông sản của người dân trong vùng dự án.

Hiện nay, trên tuyến đê bao này nhiều đoạn đã xuống cấp, sạt lở nghiêm trọng.

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.