| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hóa: Bản làng tan hoang sau lũ

Thứ Năm 28/08/2025 , 22:13 (GMT+7)

Xã biên giới Yên Nhân tan hoang sau lũ ống, hơn hai chục ngôi nhà bị sập hoàn toàn, nhiều hộ dân khóc nức nở khi nhà cửa và tài sản đã bị lũ cuốn sạch.

Mưa lũ đã làm hàng chục ngôi nhà ở xã miền núi Yên Nhân (Thanh Hóa) sập hoàn toàn, nhiều người dân mất trắng tài sản, cảnh sau lũ quét hoang tàn, đổ nát. Nhiều hộ dân bật khóc nức nở kể về giây phút lũ tràn về, chỉ kịp bỏ của chạy lấy người. Sau 2 ngày nhiều thôn ở xã Yên Nhân vẫn bị cô lập, các phương tiện không thể di chuyển, lực lượng công an chỉ còn cách vượt núi gùi nhu yếu phẩm vào để tiếp tế cho các hộ dân.

Đất đá vùi lấp nhiều ngôi nhà ở thôn Na Nghịu, xã Yên Nhân sau lũ. Ảnh: Thanh Tâm.

Đất đá vùi lấp nhiều ngôi nhà ở thôn Na Nghịu, xã Yên Nhân sau lũ. Ảnh: Thanh Tâm.

Chị Hà Thị Cúc, 40 tuổi nghẹn ngào chia sẻ về giây phút kinh hoàng, thập tử nhất sinh của gia đình: Khoảng hơn 8 giờ ngày 26/8 khi vợ chồng tôi đang dọn đồ đạc thì lũ ống ập đến, chỉ trong vài phút hàng nghìn mét khối đất đá từ trên đồi đổ xuống. Vợ chồng tôi chỉ kịp ôm con tháo chạy, mọi tài sản trong nhà đành bỏ lại.

Chị Hà Thị Cúc, thôn Na Nghịu nghẹn ngào khi nghĩ về gia cảnh trắng tay. Ảnh: Thanh Tâm.

Chị Hà Thị Cúc, thôn Na Nghịu nghẹn ngào khi nghĩ về gia cảnh trắng tay. Ảnh: Thanh Tâm.

Được biết gia đình chị Cúc có 5 khẩu, là hộ nghèo, tháng 6 vừa qua chị được Nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng, chị vay mượn thêm anh em, làng xóm để dựng nhà, tổng hết 100 triệu. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi vừa chuyển vào ở được 1 tháng thì lũ ống đã làm đổ sập hoàn toàn ngôi nhà, lúa gạo và các vật dụng thiết yếu trong gia đình đều bị cuốn theo dòng nước lũ.

Đôi bàn tay chị Cúc run lên, nước mắt không ngừng rơi, chị nghẹn ngào khi nói về những lo lắng trước mắt khi không có chỗ ở, tài sản cũng chẳng còn gì. Chị thất thần, đôi mắt xa xăm, giọng chùng xuống rồi nức nở.

Nhiều ngôi nhà ở xã Yên Nhân chỉ còn là đống đổ nát. Ảnh: Thanh Tâm.

Nhiều ngôi nhà ở xã Yên Nhân chỉ còn là đống đổ nát. Ảnh: Thanh Tâm.

Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Trưởng Công an xã Yên Nhân cho biết: Bão số 5 đã tàn phá nhiều thôn của xã Yên Nhân, với hàng chục điểm sạt lở dẫn tới cô lập nhiều thôn, bản; nhiều hộ gia đình bị sập nhà. Lực lượng chức năng đang nỗ lực huy động lực lượng, phương tiện để thông tuyến, sớm khắc phục hậu quả thiên tai cùng bà con.

“Thôn Khong, thôn Mỵ hiện tại vẫn chưa thể dùng phương tiện xe máy vào được, công an xã phải lội rừng gần 3 giờ đồng hồ để cõng lương thực, thực phẩm vào tiếp tế cho người dân, phải nỗ lực hết sức mình để không có người dân nào bị đói, bị khát”, Trung tá Kiên nói.

Gia đình anh Trần Văn Tới, thôn Chiềng, kinh doanh hàng tạp hóa, lũ ống sáng ngày 26/8 đã cuốn trôi toàn bộ kho hàng, ngôi nhà kiên cố cũng bị sập. Ước tính thiệt hại gần 1 tỷ đồng.

Ngôi nhà của anh Tới đã bị lũ cuốn mất phần móng và kho hàng. Ảnh: Thanh Tâm.

Ngôi nhà của anh Tới đã bị lũ cuốn mất phần móng và kho hàng. Ảnh: Thanh Tâm.

Sát ngay cạnh nhà anh Tới là hộ anh Vi Văn Quang, ngôi nhà kiên cố vừa được dựng lên, gia đình anh chuyển vào ở còn chưa hết mùi sơn mới cũng đã bị lũ làm nứt toác, phần móng đã cuốn theo dòng nước lũ.

Ngôi nhà của anh Vi Văn Quang vừa xây dựng đã bị lũ làm nứt toác. Ảnh: Thanh Tâm.

Ngôi nhà của anh Vi Văn Quang vừa xây dựng đã bị lũ làm nứt toác. Ảnh: Thanh Tâm.

Anh Lương Văn Hùng, 38 tuổi thôn Na Nghịu vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể về giây phút thập tử nhất sinh của gia đình anh, khi lũ ập về đứa con trai của anh bị bùn đất cuốn đi, trong giây phút hoảng loạn tìm con trong vô vọng giữa đống bùn đất, anh Hùng may mắn thấy đầu của con nhô lên. Lúc ấy, anh Hùng chẳng nghĩ được gì nhiều, bán mạng lao đến cứu con.

Trong dòng nước mắt, anh Hùng ngẹn ngào nói: “Dù mất hết tài sản, nhưng may mắn tôi kịp cứu con trai, chứ không cả cuộc đời sống trong hối hận. Giây phút ôm con từ dưới đống bùn đất lên, tôi cảm giác không thể thở nổi, chỉ sợ mất con”.

Anh Hùng nhặt nhạnh mốt số vật dụng còn sót lại sau lũ. Ảnh: Thanh Tâm.

Anh Hùng nhặt nhạnh mốt số vật dụng còn sót lại sau lũ. Ảnh: Thanh Tâm.

Theo số liệu từ UBND xã Yên Nhân, quốc lộ 47 đi qua địa bàn xã Yên Nhân có 16 điểm sạt lở, hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực thông tuyến. Tuy nhiên, thôn Na Nghịu, thôn Khong chỉ có thể tiếp cận bằng cách đi bộ, lội qua các đống đất sạt lở.

Thôn Na Nghịu và thôn Khong vẫn bị cô lập vì sạt lở. Ảnh: Thanh Tâm.

Thôn Na Nghịu và thôn Khong vẫn bị cô lập vì sạt lở. Ảnh: Thanh Tâm.

Thống kê sơ bộ ban đầu có 166 ngôi nhà bị thiệt hại do mưa bão, trong đó 22 ngôi nhà bị sập hoàn toàn. Công an xã đã di dời 123 hộ với 492 nhân khẩu về các điểm tập trung.

Trước thực trạng nhiều thôn đang bị cô lập, vì vậy chưa thể thống kê được thiệt hại về tài sản, toàn xã đang mất điện, mất mạng viễn thông.

Một số hình ảnh PV ghi tại xã Yên Nhân:

Ta luy âm quốc lộ 47, đoạn qua xã Yên Nhân vị sạt lở.

Ta luy âm quốc lộ 47, đoạn qua xã Yên Nhân vị sạt lở.

Ta luy âm quốc lộ 47, đoạn qua xã Yên Nhân vị sạt lở.

Ta luy âm quốc lộ 47, đoạn qua xã Yên Nhân vị sạt lở.

Nhiều đoạn vẫn đang tiếp tục sạt.

Nhiều đoạn vẫn đang tiếp tục sạt.

Lực lượng công an phải lội bùn mang nhu yếu phẩm tới cho người dân.

Lực lượng công an phải lội bùn mang nhu yếu phẩm tới cho người dân.

Lực lượng công an phải lội bùn mang nhu yếu phẩm tới cho người dân.

Lực lượng công an phải lội bùn mang nhu yếu phẩm tới cho người dân.

Lực lượng công an phải lội bùn mang nhu yếu phẩm tới cho người dân.

Lực lượng công an phải lội bùn mang nhu yếu phẩm tới cho người dân.

Người dân cùng tham gia hỗ trợ vận chuyển hàng cứu trợ. 

Người dân cùng tham gia hỗ trợ vận chuyển hàng cứu trợ. 

Nhiều ngôi nhà đổ sập hoàn toàn.

Nhiều ngôi nhà đổ sập hoàn toàn.

Nhiều ngôi nhà đổ sập hoàn toàn.

Nhiều ngôi nhà đổ sập hoàn toàn.

Nhiều ngôi nhà đổ sập hoàn toàn.

Nhiều ngôi nhà đổ sập hoàn toàn.

Nhiều ngôi nhà xiêu vẹo sau lũ.

Nhiều ngôi nhà xiêu vẹo sau lũ.

Hoang tàn Yên Nhân sau lũ. 

Hoang tàn Yên Nhân sau lũ. 

Nhiều ngôi nhà chỉ còn là đống đổ nát.

Nhiều ngôi nhà chỉ còn là đống đổ nát.

Thôn Na Nghịu đổ nát sau lũ.

Thôn Na Nghịu đổ nát sau lũ.

Các vật dụng bị lũ cuốn trôi.

Các vật dụng bị lũ cuốn trôi.

Bà Lê Thị Yến, 1960, thôn Na Nghịu bị gãy chân 3 hôm nay, đến chiều ngày 28/8  lực lượng chức năng phải hỗ trợ cõng đi bệnh viện, vì chân có hiện tượng sưng to.

Bà Lê Thị Yến, 1960, thôn Na Nghịu bị gãy chân 3 hôm nay, đến chiều ngày 28/8  lực lượng chức năng phải hỗ trợ cõng đi bệnh viện, vì chân có hiện tượng sưng to.

Xem thêm
Bản giao hưởng của Độc lập, Tự do và Hạnh phúc

Bản tin NN&MT tối 28/8 mang đến những thông tin thời sự nổi bật: Bản giao hưởng của Độc lập, Tự do và Hạnh phúc; Ngành NN&MT khẳng định vai trò an ninh lương thực, xuất khẩu tỷ đô; Giới thiệu 13 kỹ thuật công nghệ mới trong chăn nuôi . Mời quý vị cùng theo dõi!

Nuôi thú cưng có trách nhiệm để bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Thú cưng ngày càng trở nên phổ biến trong mỗi gia đình nên người nuôi thú cưng cần có kiến thức, trách nhiệm cao trong chăm sóc, bảo vệ để đảm bảo sức khỏe cho chính gia đình và cộng đồng.

Nhộn nhịp tour du lịch Hà Nội dịp Quốc khánh

Hà Nội sẵn sàng cho những tour du lịch phục vụ nhân dân cả nước về với thủ đô nhân dịp 80 năm thành lập nước.

Đừng để cá rô phi mãi chỉ là tiềm năng

Với nền tảng đã được xây dựng, cơ hội để cá rô phi trở thành sản phẩm xuất khẩu chủ lực đang rõ rệt hơn bao giờ hết.

Ông Phạm Nhật Vượng lái xe điện chở Tổng Bí thư, Thủ tướng tham quan triển lãm

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lái xe điện chở Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo tham quan tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm.

Bình luận mới nhất