Niềm tin và kỳ vọng của người dân TP.HCM hướng về Đại hội XIV
Thứ Sáu 23/01/2026 , 08:36 (GMT+7)
Trong không khí trang trọng hướng về Đại hội XIV của Đảng, người dân TP.HCM bày tỏ niềm tin, tâm tư và kỳ vọng vào chặng đường phát triển mới.
Những ngày này, khắp các tuyến đường trung tâm TP.HCM, pano, băng rôn, cờ hoa rực rỡ mang thông điệp chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Không khí phấn khởi, trang nghiêm lan tỏa từ khu dân cư, chợ truyền thống đến các khu sản xuất, đơn vị lực lượng vũ trang.
Đại hội XIV không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, mà còn là dấu mốc được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân kỳ vọng, gửi gắm niềm tin vào những quyết sách lớn cho tương lai. Trong nhịp sống năng động của thành phố mang tên Bác, mỗi người dân, bằng những suy nghĩ giản dị của mình, đều hướng về Đại hội với chung một mong muốn: đất nước ổn định, xã hội phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.
Ông ĐỖ MINH TIẾN
Phường Long Phước, TP.HCM
Tôi rất quan tâm đến Đại hội XIV và mong Đảng tiếp tục có những chủ trương đúng đắn để đời sống người dân ngày càng ổn định, tốt hơn.
Không chỉ quan tâm đến những vấn đề trước mắt, nhiều người dân còn đặc biệt kỳ vọng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, trách nhiệm, thực sự vì dân.
Bà PHAN TÚ NGA
Phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM
Tôi tin Đại hội XIV sẽ lựa chọn được những người lãnh đạo thật sự có tâm, có tầm, dám nghĩ, dám làm, luôn đặt lợi ích của đất nước và nhân dân lên hàng đầu, từ đó đưa ra những quyết sách đúng đắn, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển bền vững, ổn định và lâu dài.
Giữa nhịp phát triển chung của đất nước, nông nghiệp vẫn là lĩnh vực gắn bó mật thiết với đời sống của hàng triệu người dân. Dù còn không ít khó khăn, thách thức, người nông dân hôm nay vẫn bền bỉ lao động, sản xuất và luôn đặt trọn niềm tin vào sự quan tâm, đồng hành của Đảng và Nhà nước, với mong muốn có thêm những chính sách thiết thực để yên tâm gắn bó với ruộng đồng, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống lâu dài.
Ông TRỊNH ĐẮC LỰC
Phường An Phú, TP.HCM
Mong Đảng tiếp tục có chính sách hỗ trợ nông dân, để chúng tôi yên tâm sản xuất, nâng cao thu nhập.
Ông NGUYỄN PHI LONG
Xã Phú Giáo, TP.HCM
Với lực lượng dân quân tự vệ, những người ngày đêm góp phần giữ gìn an ninh trật tự từ cơ sở, niềm tin ấy còn gắn liền với trách nhiệm của thế hệ trẻ.
Anh NGUYỄN ANH PHONG
Dân quân tự về phường Long Phước, TP.HCM
Là một dân quân tự vệ trẻ, tôi luôn đặt trọn niềm tin vào Đại hội XIV của Đảng và những định hướng quan trọng mà Đại hội đề ra. Bản thân tôi sẽ không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở và chung sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
Từ những con phố rợp cờ hoa đến từng khu dân cư, từng cánh đồng, niềm tin của nhân dân TP.HCM đang cùng hội tụ, hướng về Đại hội XIV của Đảng. Đó là niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, là kỳ vọng về những quyết sách đúng đắn, vì dân, vì nước. Khi ý Đảng hòa quyện với lòng dân, khi khát vọng phát triển được khơi dậy từ mỗi con người bình dị, Đại hội XIV sẽ không chỉ là dấu mốc chính trị quan trọng, mà còn là điểm tựa để đất nước vững vàng bước vào chặng đường phát triển mới.