Vừa mới năm ngoái, cả thôn tất tả chạy lũ lụt lịch sử sau bão Yagi. Năm nay thấy thế nước dâng, nhà nhà, người người hỗ trợ nhau làm giàn giáo, xếp đồ đạc lên chỗ cao từ sớm.
Bà Phan Thị Thoa, người dân thôn Yên Phú chia sẻ: Thôn nằm ngoài đê nên lũ lên chắc chắn sẽ ngập. Nhà tôi tranh thủ gặt được bằng nào hay bằng ấy, đến 2 giờ sáng hôm 9/10 mới bắt đầu kê giàn chạy thóc lên cao. Chạy hết đồ xong mới di tản người. Thế mà từ chiều 9/10, nước lên mỗi lúc một cao, vượt qua cả mốc lũ 2024 nên tài sản cũng bị ngập ít nhiều.

Khu vực thôn Yên Phú ngập sâu ngày 10/10/2025, lũ sông Cà Lô đạt đỉnh và xuống chậm. Ảnh: Trung Nguyên.
Ghi nhận tại thôn vào sáng 10/10, nước ngập sâu nhưng người dẫn vẫn có thể đi thuyền nhỏ vào thôn tiếp tế nước sạch, lương thực cho số ít người còn ở lại. Việc sinh hoạt bất tiện do mất điện, mất nước, nước lũ bao vây gần hết tầng 1 của các ngôi nhà. Rác bẩn trôi nổi mang theo nguy cơ ô nhiễm môi trường. Ông Hoàng Văn Thực, một người dân trong thôn đã chứng kiến các trận lụt lớn vào năm 1971, 1978 và lũ lịch sử 2024, nhưng năm nay, mực nước còn cao hơn năm ngoái khoảng 30cm.
Trưởng thôn Hoàng Văn Chín chia sẻ, nếu như năm ngoái, khu vực xã Xuân Thu trước sáp nhập chỉ có thôn Yên Phú ngập thì năm nay, cả 8 thôn đều xảy ra ngập lụt. Ngay khi mực nước sông dâng lên khoảng 1,5 mét, Ban chi ủy và lãnh đạo thôn Yên Phú đã họp bàn và thống nhất phương án ứng phó. Trước hết là vận động bà con chủ động kê cao đồ đạc, di chuyển phương tiện, bảo vệ tài sản, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng để di dời người và vật nuôi đến nơi an toàn.

Các lực lượng khẩn trương hỗ trợ di dời người già, trẻ nhỏ ra ngỏi khu vực ngập lụt nguy hiểm vào ngày 9/10/2025. Ảnh: Trung Nguyên.
Thực tế, ngay từ chiều hôm 8/10, xã và thôn đã vận động các gia đình đưa trẻ nhỏ, người cao tuổi di tản trước. Khi nước dâng gần đến mép đê, các lực lượng sẽ tổ chức đắp bờ chắn tràn cao khoảng 40cm, gia cố những vị trí thấp, điểm tràn, nhằm hạn chế nước tràn vào khu dân cư.
Trước mắt, toàn bộ diện tích đồng ruộng gần như mất trắng. Dù chủ động kê cao đồ đạc nhưng lũ dâng cao khiến nhiều gia đình thiệt hại vật nuôi, máy móc, phương tiện đi lại.
Túc trực nhiều ngày liền tại điểm đê thôn Yên Phú, ông Nguyễn Văn Lực, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao xã Đa Phúc - cán bộ phụ trách chỉ đạo chung công tác chống lũ tại 4 thôn Thu Thủy, Yên Phú, Xuân Lai, Xuân Dương cho biết: Ngay từ sau cơn bão số 10 và tiếp đến bão số 11, chính quyền xã đã chủ động phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự, thường xuyên kiểm tra hiện trường, nắm bắt tình hình từng khu vực. Bí thư và Chủ tịch xã trực tiếp xuống địa bàn, tuyên truyền, vận động người dân rời khỏi vùng nguy hiểm.

Xã đã huy động các nguồn lực để cung cấp nước sạch, lương thực cho người dân vùng ngập lũ. Ảnh: Trung Nguyên.
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho rằng: "Hiếm khi thành phố phải đối mặt với một đợt thiên tai kép như vừa qua, khi bão chồng bão tạo ra hoàn lưu gây mưa rất lớn. Cơn bão số 10 là "bài kiểm tra" đối với năng lực vận hành của chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời cũng là phép thử đầu tiên cho mô hình phòng thủ dân sự mới được triển khai từ ngày 1/8".