Bia tưởng niệm thường dân bị quân đội Nam Triều Tiên thảm sát ở Diên Niên
Nửa thế kỷ đi qua, cũng như di tích các vụ thảm sát Sơn Mỹ (TP Quảng Ngãi), Bình Hòa (huyện Bình Sơn), Khánh Giang, Trường Lệ (huyện Nghĩa Hành), di tích này trở thành điểm tham quan của du khách. Họ đến đây để hiểu rõ về nỗi đau chiến tranh và khát vọng hòa bình. Di tích vụ thảm sát Diên Niên, nằm sát bên đường Quốc Lộ 24 nối TP Quảng Ngãi với huyện Sơn Hà.
Đúng vào ngày này cách đây 50 năm về trước, chính trên mảnh đất Tịnh Sơn, lính Nam Triều Tiên đã gây ra cuộc tàn sát đẫm máu, giết hại 180 thường dân vô tội tại thôn Diên Niên và thôn Phước Bình, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh.
Bia tưởng niệm thường dân bị thảm sát ở Phước Bình
Vụ thảm sát Diên Niên - Phước Bình xảy ra vào lúc 10 giờ trưa ngày 9/10/1966, một trung đội lính Nam Triều Tiên thuộc tiểu đoàn 3 Lữ đoàn Rồng Xanh từ căn cứ tại đồi tranh Quang Thạnh (xã Tịnh Thọ) tràn vào thôn Phước Bình (phía bắc rừng Động). Từ đầu xóm, từng toán lính lùng sục, bắt bớ, cưỡng bức người dân tập trung về sân trường học thôn (nay là địa điểm có bia di tích), sau đó đội quân giết người này dùng tiểu liên bắn xối xả và ném lựu đạn vào đám người.
Hàng loạt người dân ngã xuống chồng chất lên nhau ngay trên sân trường. Xong, chúng lại tiếp tục lùng sục vào trong xóm để gây tội ác, cả thôn Phước Bình chìm ngập trong cảnh đau thương, tang tóc, những người dân lương thiện ngã xuống khắp nơi trong nhà, dưới hầm, ngoài ngõ, sân trường… trước họng súng man rợ của kẻ thù.
Tổng cộng có 68 người, trong đó có 21 cụ già, 47 phụ nữ và trẻ em bị sát hại tại trường học thôn Phước Bình (nay là thôn Bình Thọ).
Thực hiện xong hành vi tàn bạo thảm sát dân tại thôn Phước Bình, quân Nam Triều Tiên nhanh chóng kéo về phía núi Nón, Khánh Thượng (xã Tịnh Bình) sau đó quay về phía Nam, tập kết tại chốt núi Tròn (Tịnh Sơn), bỏ lại đằng sau xóm làng nghi ngút cháy, những xác người chồng chất...
Trong hai ngày mùng 9 và 13/10/1966, lính Nam Triều Tiên đã tàn sát 180 thường dân lương thiện thôn Diên Niên và thôn Phước Bình...
50 năm đi qua, điểm xảy ra vụ thảm sát Diên Niên - Phước Bình đã được Nhà nước công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Tỉnh Quảng Ngãi đã đầu tư kinh phí xây dựng bia tưởng niệm khắc ghi tên những người đã khuất. Ở phía sau điểm di tích vụ thảm sát Diên Niên, những ngôi mộ của những người bị thảm sát giờ cũng đã được xây dựng.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, các sở ngành đặt vòng hoa và viếng hương tại bia di tích
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, các sở ngành và thân nhân gia đình các nạn nhân viếng hương các nạn nhân trong vụ thảm sát
50 năm đi trôi qua, Diên Niên, Phước Bình đã có nhiều đổi thay. Lúa, ngô đã lên xanh trên các cánh đồng làng. Trên vùng “đất chết” ngày xưa đã mọc lên nhiều Trường học, nhà văn hóa,...
Tại Thôn Diên Niên, được sự đầu tư, quan tâm của Nhà nước, nên công trình thủy lợi Thạch Nham đã làm hồi sinh vùng đất khô cằn hiện có 598 hộ dân sinh sống. Còn ở vùng Phước Bình đất gò đồi, 250 hộ bà con đã sinh sống bằng nghê trồng cây keo lai, trồng mía, trồng mì... cuộc sống dần khá lên. Vùng Phước Bình nay đã quy hoạch thuộc vùng huyện lỵ Sơn Tịnh, nên trong tương lai sẽ có cơ hội để phát triển thương mại, dịch vụ...
Các em học sinh tiểu học xã Tịnh Sơn tham dự Lễ dâng hương tưởng niệm 50 năm Ngày xảy ra Vụ thảm sát Diên Niên - Phước Bình