| Hotline: 0983.970.780

Trung thu rộn ràng ở sân chơi xanh Bình Vọng

Thứ Hai 06/10/2025 , 14:33 (GMT+7)

Hơn 1.000 trẻ em thôn Bình Vọng vui đón Trung thu trong không gian sân chơi xanh mới được cải tạo, khánh thành.

Không gian cho những ước mơ xanh

Ngày 5/10, thôn Bình Vọng (xã Thường Tín, Hà Nội) rộn ràng hơn bao giờ hết khi công trình sân chơi thiếu nhi sau cải tạo chính thức được khánh thành và bàn giao cho địa phương. Đây không chỉ là một điểm vui chơi đơn thuần, mà còn là kết quả của sự chung tay giữa Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Taiwan Excellence, cùng sự đồng hành của chính quyền và bà con nhân dân địa phương.

Công trình cải tạo sân chơi trẻ em tại thôn Bình Vọng chính thức được khánh thành. Ảnh: Yên Thi.

Công trình cải tạo sân chơi trẻ em tại thôn Bình Vọng chính thức được khánh thành. Ảnh: Yên Thi.

5 năm trước, sân chơi Bình Vọng đã từng là niềm tự hào của người dân trong thôn. Tuy nhiên, sau thời gian dài sử dụng, nhiều hạng mục xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho trẻ nhỏ. Chính vì vậy, việc được tài trợ cải tạo, nâng cấp đã mang lại một diện mạo hoàn toàn mới. Chỉ sau một tuần thi công khẩn trương, sân chơi khoác lên mình tấm áo mới với những thiết bị hiện đại, an toàn, phù hợp với nhiều lứa tuổi, từ trò chơi vận động đến các dụng cụ thể thao.

Không gian vui chơi này được đặt tên đầy ý nghĩa: “Sân chơi xanh cho tương lai em”. Đây không chỉ là nơi để trẻ em được vận động lành mạnh mà còn là minh chứng rõ ràng cho tinh thần sẻ chia, hợp tác vì cộng đồng. Chia sẻ tại lễ khánh thành, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường Tạ Hồng Sơn cho biết, công trình “Sân chơi xanh cho tương lai em” được khởi công từ những ý tưởng từ cuộc thi vẽ tranh cùng tên.

“Sân chơi thiếu nhi không chỉ là món quà vật chất mà còn là thông điệp gửi gắm tình yêu thương, trách nhiệm của thế hệ trẻ ngành Nông nghiệp và Môi trường dành cho thế hệ măng non. Công trình góp phần tạo dựng không gian vui chơi, học tập an toàn, gần gũi thiên nhiên, giúp các em phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần và ý thức bảo vệ môi trường”, Bí thư Đoàn Tạ Hồng Sơn nhấn mạnh.

Theo ông Lưu Thế Trung - Trưởng Đại diện Văn phòng Kinh tế & Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam, sự kiện này không chỉ là một nghi lễ khánh thành. Đây còn là biểu tượng của việc làm mới những gắn kết cộng đồng, trao quyền cho thế hệ trẻ và mở ra lời hứa về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Với tiếng cười của trẻ nhỏ, sự đồng hành của gia đình, cùng tinh thần đoàn kết và yêu thương, sân chơi chắc chắn sẽ tràn đầy sức sống và niềm vui.

Vui Tết Trung thu ở sân chơi xanh

Lễ khánh thành diễn ra trong không khí sôi nổi của ngày hội Trung thu. Những chiếc đèn lồng, tiếng trống múa lân, những trò chơi dân gian và phần phá cỗ sau cùng khiến sân chơi càng thêm ấm áp. Niềm vui ấy lan tỏa không chỉ với trẻ em mà còn cả với các bậc phụ huynh, những người đã chờ đợi một không gian chung cho con em và cộng đồng.

Sân chơi tại thôn Bình Vọng ngập tràn tiếng cười trẻ thơ. Ảnh: Yên Thi.

Sân chơi tại thôn Bình Vọng ngập tràn tiếng cười trẻ thơ. Ảnh: Yên Thi.

Theo cô Nguyễn Thị Dung, Hiệu trưởng Trường THCS Văn Bình kỳ vọng, sân chơi sẽ góp phần thay đổi thói quen của học sinh: “Sân chơi ở thôn Bình Vọng là nơi an toàn đối với các con. Ngoài giờ học, những khi rảnh rỗi, thay bằng việc chăm chú vào trò chơi trên máy tính, điện thoại thì các con ra sân chơi, vừa tránh xa công cụ điện tử, vừa được tiếp xúc với các hoạt động thể chất lành mạnh. Điều này giúp nhà trường chúng tôi yên tâm hơn”.

Với trẻ nhỏ, niềm vui càng đơn giản hơn. Thu Trang, học sinh lớp 6, hồ hởi kể: “Sân chơi là nơi người già nói chuyện, hóng mát, trẻ em chúng con vui đùa, chơi trò chơi. Cảm giác mỗi lần ra sân chơi như ra sân nhà mình, nên cứ hết giờ học bài hay làm xong mọi việc là em lại ra sân chơi”. 

Đối với người dân thôn Bình Vọng, sân chơi là một phần không thể thiếu của đời sống cộng đồng. Ảnh: Yên Thi.

Đối với người dân thôn Bình Vọng, sân chơi là một phần không thể thiếu của đời sống cộng đồng. Ảnh: Yên Thi.

Người dân thôn Bình Vọng cho biết, họ vốn đã coi sân chơi là một phần không thể thiếu của đời sống cộng đồng. Trong những buổi chiều mát, trẻ con ríu rít kéo nhau ra sân, trong khi người già có thêm chỗ ngồi trò chuyện, gắn kết tình làng nghĩa xóm. Không gian này trở thành “chất keo” gắn kết nhiều thế hệ, tạo nên sự sum vầy, thân thuộc đúng nghĩa.

Mô hình cần được nhân rộng

Trước khi sân chơi được cải tạo, Ban tổ chức đã phát động cuộc thi vẽ tranh “Sân chơi xanh cho tương lai em”. Gần 500 tác phẩm gửi về từ khắp nơi đã thể hiện những ước mơ, khát vọng của trẻ em về một không gian vui chơi lý tưởng. Chính những nét vẽ ngây thơ ấy đã góp phần tạo cảm hứng để hiện thực hóa công trình ngày hôm nay.

Buổi lễ khánh thành còn đọng lại nhiều dấu ấn đặc biệt với phần trao tặng 30 suất học bổng khuyến học và hơn 1.100 phần quà Trung thu cho thiếu nhi. Những món quà tuy giản dị nhưng chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia của các đơn vị tài trợ và chính quyền, gửi gắm thông điệp khích lệ các em nhỏ nỗ lực học tập, nuôi dưỡng ước mơ.

Các em nhỏ tỏ ra thích thú khi ngắm những tác phẩm từ cuộc thi vẽ tranh Sân chơi xanh cho tương lai em. Ảnh: Việt Hải.

Các em nhỏ tỏ ra thích thú khi ngắm những tác phẩm từ cuộc thi vẽ tranh Sân chơi xanh cho tương lai em. Ảnh: Việt Hải.

Điều khiến sự kiện càng thêm ý nghĩa là cách mà nó kết hợp giữa niềm vui lễ hội và thông điệp bảo vệ môi trường. Các trò chơi tương tác, minigame xoay quanh chủ đề giữ gìn thiên nhiên, bảo vệ sân chơi xanh đã khơi gợi cho trẻ em ý thức sống bền vững ngay từ những hành động nhỏ. Trong tiếng cười giòn giã, những bài học nhẹ nhàng ấy sẽ đọng lại lâu dài trong trí nhớ của các em.

Dưới ánh trăng rằm, sự kiện khép lại bằng tiếng trống múa lân rộn rã, bằng niềm vui phá cỗ ngập tràn. Những dư âm ấy chắc chắn sẽ còn kéo dài, không chỉ trong ký ức của những em nhỏ hôm nay, mà cả trong nếp sống văn hóa cộng đồng Bình Vọng ngày mai.

Xem thêm
Mưa lũ tràn về, ngập băng cả Bệnh viện Thảo Nguyên

Do mưa lớn, một số phường như Thảo Nguyên, Vân Sơn và xã Vân Hồ của tỉnh Sơn La xảy ra ngập lụt. Trong đó, Bệnh viện đa khoa Thảo Nguyên ngập nặng.

Bé gái 15 tuổi thay mẹ nuôi hai đứa em mồ côi

Trong chuyến tặng quà hộ cận nghèo ở xã Dân Hòa, Hà Nội, hình ảnh cháu bé 15 tuổi dẫn theo hai em nhỏ lên nhận khiến nhiều người ám ảnh.