| Hotline: 0983.970.780

200 phần quà đến học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn

Chủ Nhật 05/10/2025 , 13:47 (GMT+7)

Vĩnh Long Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng mang ý nghĩa động viên, thể hiện sự quan tâm, chung tay của cộng đồng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Mới đây, Công ty Cổ phần Vesta Foods phối hợp với UBND xã Phú Quới và Khoa Nông nghiệp – Thủy sản, Trường Đại học Cửu Long, trao tặng 200 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn của Trường Tiểu học Lộc Hòa B (xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long).

Ông Nguyễn Trọng Đãm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vesta Foods trao quà cho các em học sinh. Ảnh: TĐ.

Ông Nguyễn Trọng Đãm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vesta Foods trao quà cho các em học sinh. Ảnh: TĐ.

Mỗi phần quà trị giá khoảng 100.000 đồng, gồm bánh kẹo, lồng đèn và nước giải khát, được chuẩn bị chu đáo và trao tận tay các em. Tổng kinh phí hỗ trợ cho chương trình hơn 20 triệu đồng.

Ông Võ Minh Trí, Phó Bí thư xã Phú Quới cho biết, hoạt động không chỉ hướng đến việc trao quà mà còn tạo nên không gian gắn kết, nơi các đơn vị cùng chung tay chăm lo cho thế hệ trẻ. Sự đồng hành của doanh nghiệp, chính quyền và nhà trường đã giúp hoạt động thêm phần trọn vẹn, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội.

Ông Nguyễn Trọng Đãm – thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vesta Foods  khẳng định doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương và các cơ sở giáo dục trong thời gian tới, đặc biệt là những chương trình hướng đến trẻ em và cộng đồng.

Các em học sinh đến rất sớm ổn định chỗ ngồi để nhận quà từ ban tổ chức. Ảnh: Trọng Đảm.

Các em học sinh đến rất sớm ổn định chỗ ngồi để nhận quà từ ban tổ chức. Ảnh: Trọng Đảm.

Cũng theo ông Đãm, những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng mang ý nghĩa động viên, thể hiện sự quan tâm, tiếp thêm niềm tin để học sinh vững bước trên con đường học tập.

Xem thêm
Lũ cuốn trôi nhà máy thủy điện Làng Bằng

Sau bão số 10, có 10 nhà máy thủy điện của tỉnh Lào Cai bị vùi lấp, sạt lở. Nhà máy thủy điện Làng Bằng bị lũ cuốn, tan cả nhà máy

Gặp O du kích trên dòng Thạch Hãn của 81 ngày đêm mưa đỏ

Đã hơn 50 năm nhưng bức ảnh cụ ông lái đò, O du kích vững tay súng, đưa bộ đội vượt mưa bom bão đạn, sang sông chiến đấu vẫn vẹn nguyên giá trị.