| Hotline: 0983.970.780

Trời không mưa nhưng Nghệ An vẫn lụt nặng

Thứ Năm 24/07/2025 , 16:35 (GMT+7)

Nghịch cảnh 'trời không mưa nhưng vẫn lụt nặng' đang diễn ra ở Nghệ An. Nước từ thượng nguồn đổ về quá nhiều, khiến cả vùng hạ lưu chìm trong biển nước.

Hiện những vùng ngập lụt nặng tại Nghệ An như Con Cuông, Vĩnh Tường, Nhân Hòa… cơ bản trời quang mây tạnh, nếu có mưa cũng ở mức độ vừa phải nên theo lý thuyết, khó có thể gây nên ngập lụt trên diện rộng.

Ngập lụt tại địa phận huyện Anh Sơn (cũ) ngày càng nghiêm trọng. Ảnh: Ngọc Linh.

Ngập lụt tại địa phận huyện Anh Sơn (cũ) ngày càng nghiêm trọng. Ảnh: Ngọc Linh.

Trao đổi với PV Báo Nông nghiệp và Môi trường, ông Đặng Đình Lục, Chủ tịch UBND xã Nhân Hòa nói: “Khi thủy điện xả lũ là vào khoảng 2h sáng ngày 23/7 thì tầm 5h nước bắt đầu dâng và đạt đỉnh lúc giữa trưa, cứ thế giữ nguyên đến gần nửa đêm.

Lúc này tình hình vẫn rất căng, ngập lụt rất nặng, nước rút chậm, nhiều vùng bị chia cắt, cô lập, chúng tôi đang nỗ lực khắc phục, cứu trợ và tiếp tế cho bà con. Nhân Hòa lúc này như một ốc đảo, ngược lên hay đi xuống đều không thể".

Công tác di dời người dân tại xã Nhân Hòa triển khai gấp rút ngay trong đêm. Ảnh: Ngọc Linh.

Công tác di dời người dân tại xã Nhân Hòa triển khai gấp rút ngay trong đêm. Ảnh: Ngọc Linh.

Ông Lục khẳng định, nếu thủy điện ngừng xả, nội trong vòng 1 ngày tới nước sẽ rút, việc đi lại của bà con Nhân Hòa sẽ dễ dàng hơn. Khi lũ đi qua sẽ đẩy nhanh công tác khắc phục. Đành rằng vết thương rồi sẽ “liền da” nhưng hậu quả còn đeo đẳng lâu dài.

Nét âu lo lộ rõ trên khuôn mặt của người dân vùng lũ. Ảnh: Ngọc Linh.

Nét âu lo lộ rõ trên khuôn mặt của người dân vùng lũ. Ảnh: Ngọc Linh.

“Chưa thể thống kê chi tiết mức độ thiệt hại nhưng chung quy rất nặng nề, hoa màu trên đồng, cây trồng hàng năm mất trắng, cây ăn quả cũng thiệt hại nặng, riêng vùng cam Bãi Phủ nức tiếng cũng xác xơ, tiêu điều. Tốn công cày bừa, chăm bẵm hàng tháng trời nay nhận về trái đắng, xót xa nông dân chỉ biết khóc thôi”.

Trời mưa không đáng kể nhưng nước lũ ngập tứ bề. Ảnh: Ngọc Linh.

Trời mưa không đáng kể nhưng nước lũ ngập tứ bề. Ảnh: Ngọc Linh.

Đáng nói, đây cũng chính là tình cảnh chung của chính quyền địa phương và nhân dân xã Vĩnh Tường, nơi phần lớn các thôn, xóm vẫn chìm nghỉm giữa dòng nước bạc.

Bà Bùi Thị Phương, Chủ tịch UBND xã giãi bày hộ tâm tư của người vùng lũ: “Nhọc nhằn, vất vả lắm chú ạ. Trời không mưa nhưng nước trên thượng nguồn đổ về quá nhiều dẫn đến ngập lụt cục bộ, có nơi nước dâng cao đến 10 mét, phần lớn vùng bãi màu cũng ngập trắng băng.

Từ hôm qua đến giờ chúng tôi phân bổ lực lượng, chia thành nhiều nhánh để di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, loay hoay 2 đêm ứng phó ròng rã, khi về đến nhà mình thấy ngập hết rồi còn đâu. Lũ lên nhanh quá, đến sáng nay nước vẫn dâng cao”.

Xem thêm

Bình luận mới nhất