| Hotline: 0983.970.780

Triều cường khoét sâu bờ biển, người dân sống trong nỗi lo mất nhà

Thứ Năm 25/12/2025 , 11:28 (GMT+7)

QUẢNG NGÃI Triều cường và mưa bão liên tiếp khiến bờ biển thôn An Hải bị xâm thực nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp nhà cửa, tài sản và sự an toàn của hàng chục hộ dân.

Những ngày cuối năm, dọc bờ biển thôn An Hải (xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), dấu vết của những đợt triều cường liên tiếp hiện rõ qua từng mảng đất bị sóng biển khoét sâu, trơ trọi ngay sát khu dân cư.

Bờ cát vốn là ranh giới tự nhiên giữa biển và làng chài nay bị xé toạc, để lộ nền đất nham nhở, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào.

Bờ biển thôn An Hải bị xâm thực có chiều dài hơn 400 m, ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 30 hộ dân với trên 140 nhân khẩu. Ảnh: L.K.

Bờ biển thôn An Hải bị xâm thực có chiều dài hơn 400 m, ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 30 hộ dân với trên 140 nhân khẩu. Ảnh: L.K.

Theo ghi nhận, đoạn bờ biển đang bị xâm thực kéo dài hơn 400 m, ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 30 hộ dân với trên 140 nhân khẩu sinh sống sát mép nước. Sau mỗi đợt sóng lớn, đất cát bị cuốn trôi, cọc tre gãy nát, rọ đá và bao tải cát vỡ vụn nằm ngổn ngang, cho thấy mức độ tàn phá ngày càng dữ dội của triều cường.

Đặc biệt, trong cơn bão số 13 vào tháng 11 vừa qua, triều cường dâng cao kết hợp sóng lớn đã đánh thẳng vào khu dân cư ven biển. Nhiều tài sản của người dân bị cuốn trôi, hàng loạt tuyến kè do người dân tự bỏ tiền dựng lên bị phá hủy chỉ sau một đêm. Những “lá chắn” từng được xem là cứu cánh cho khu dân cư giờ chỉ còn là đống gạch đá ngổn ngang, không còn khả năng chống đỡ trước sự dữ dằn của biển.

Ngồi trước căn nhà đã xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài, bà Võ Thị Thỏa (64 tuổi, thôn An Hải) không giấu được nỗi lo lắng. Sinh ra và lớn lên bên bờ biển này, bà cho biết chưa bao giờ chứng kiến cảnh xâm thực diễn ra nhanh và mạnh như vài năm trở lại đây. “Bây giờ sóng đánh dữ lắm, mỗi lần triều cường dâng là nước tấp thẳng vào nhà. Cả gia đình lúc nào cũng chuẩn bị sẵn tinh thần để chạy đi nơi khác”, bà Thỏa nói.

Người dân địa phương lo lắng khi nhà cửa bị triều cường de dọa. Ảnh: L.K.

Người dân địa phương lo lắng khi nhà cửa bị triều cường de dọa. Ảnh: L.K.

Để giữ đất, bảo vệ căn nhà, gia đình bà Thỏa từng vay mượn, chắt chiu hơn 120 triệu đồng xây dựng tuyến kè bê tông kiên cố, kèm theo kè phụ bằng tre và rọ đá. Thế nhưng, chỉ sau một đợt mưa bão lớn, tuyến kè phụ đã bị sóng đánh sập hoàn toàn, cọc tre và đá hộc bị cuốn trôi ra biển. “Tiền vay mượn, tiền tích góp đều đổ vào kè. Vậy mà sóng đánh vài lần là sập hết, nhà thì bị nứt, móng bị xói. Không có kè kiên cố, người dân ở đây ăn không ngon, ngủ không yên”, bà Thỏa lo lắng.

Cùng chung nỗi bất an, ông Dương Văn Xuân (76 tuổi, thôn An Hải) cho biết, nhiều hộ dân ven biển đang sống trong tâm trạng thấp thỏm, lo sợ nhà cửa có thể bị sóng đánh sập bất cứ lúc nào. “Chỉ cần thêm vài đợt sóng lớn nữa là nguy hiểm lắm. Người dân không biết chạy đi đâu, vì đất đai, nhà cửa đều ở đây”, ông Xuân chia sẻ.

Theo ông Xuân, những năm gần đây, người dân trong thôn đã nhiều lần tự góp tiền mua cọc tre, đá hộc, bao tải cát để dựng kè tạm, cố giữ lại phần đất và tài sản đã tích góp cả đời. Tuy nhiên, các công trình này chỉ mang tính đối phó, không thể trụ vững trước những đợt triều cường ngày càng mạnh. “Có nhà mới làm kè trong năm nay, vậy mà sóng đánh mấy lần là vỡ nát. Sóng không chỉ phá kè mà còn đánh nứt nhà, xói lở móng, đe dọa trực tiếp tính mạng con người”, ông Xuân nói.

Tuyến kè tạm được người dân xây dựng bị sóng biển đánh hỏng. Ảnh: L.K.

Tuyến kè tạm được người dân xây dựng bị sóng biển đánh hỏng. Ảnh: L.K.

Trước tình trạng xâm thực diễn biến phức tạp, chính quyền địa phương đã tăng cường các biện pháp ứng phó trong mùa mưa bão. Ông Phan Đình Chí, Chủ tịch UBND xã Đông Sơn cho biết, vào cao điểm triều cường, lực lượng tại chỗ của xã luôn túc trực 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến thời tiết và sẵn sàng phương án di dời người dân đến nơi an toàn khi xảy ra tình huống khẩn cấp, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Theo ông Chí, tình trạng triều cường xâm thực bờ biển thôn An Hải đang ngày càng nghiêm trọng, vượt quá khả năng tự khắc phục của người dân và địa phương. Việc người dân tự làm kè tạm chỉ là giải pháp tình thế, không thể đảm bảo an toàn lâu dài. “UBND xã đã kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng các sở, ngành liên quan sớm tổ chức khảo sát, đầu tư xây dựng tuyến kè chống sạt lở bờ biển thôn An Hải với chiều dài khoảng 420 m, tổng kinh phí dự kiến khoảng 20 tỷ đồng”, ông Chí thông tin.

Trong khi chờ các giải pháp căn cơ, người dân thôn An Hải vẫn phải gồng mình chống chọi với từng đợt sóng dữ. Mỗi mùa mưa bão đi qua, bờ biển lại lấn sâu thêm một đoạn, cuốn theo đất đai, tài sản và cả sự bình yên của những gia đình ven biển. Thực tế đó cho thấy, việc sớm đầu tư công trình kè kiên cố không chỉ là mong mỏi của người dân địa phương, mà còn là yêu cầu cấp thiết để bảo vệ an toàn khu dân cư trước diễn biến ngày càng khắc nghiệt của thiên tai.

Xem thêm
Chuyện chưa kể về thú y cơ sở: [Bài 7] Học tiếng Mông để chữa bệnh vật nuôi

TUYÊN QUANG Nhiều cán bộ thú y tự học tiếng Mông để giao tiếp, hướng dẫn bà con chăm sóc, điều trị vật nuôi. Nhiều người ở lại vùng núi, như hạt mầm bén rễ thành cây.

Bình luận mới nhất

Triều cường khoét sâu bờ biển, người dân sống trong nỗi lo mất nhà
Đời sống 9 giây trước