Truyền cảm hứng đọc
Trong chuyến thực địa tại Vườn Quốc gia Tràm Chim, xã Tam Nông (Đồng Tháp), nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan (hay gọi thân mật là chú Sáu Sen) đã ghé thăm khách sạn Wildbird Tràm Chim của doanh nhân trẻ Bùi Minh Nguyệt.
Một trong những điều gây ấn tượng trong theo Chú Sáu Sen là khách sạn có một kệ sách - nơi có những cuốn sách về các chủ đề thiên nhiên, chim hoang dã và bảo tồn thiên nhiên. “Có tủ sách như vậy rất hay, nhưng còn nghèo nàn sách quá”- chú Sáu nói.
Vậy là chỉ sau chuyến khảo sát vài ngày, khách sạn Wildbird Tràm Chim nhận được một thùng bưu phẩm, tất cả bên trong là những quyển sách được đóng dấu “Đọc sách cùng Xích Lô”.
Nguyên Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan tặng sách cho doanh nhân trẻ Bùi Minh Nguyệt, Giám đốc khách sạn Wildbird Tràm Chim (ảnh trái). Ảnh: Lê Hoàng Vũ.
“Điều làm cho chúng tôi rất xúc động và ấn tượng là những cuốn sách đều được chú Sáu tỉ mỉ chọn lựa, đều có chung chủ đề về chim hoang dã, về thiên nhiên mà chúng tôi rất yêu thích. Đây là nguồn tri thức cực kỳ quý giá!” - chị Bùi Minh Nguyệt, Giám đốc khách sạn Wildbird Tràm Chim nói trong niềm vui sướng.
Chị Nguyệt cho rằng, trong thời đại công nghệ số hiện nay, khi mọi thông tin, kiến thức đều có thể tiếp cận dễ dàng qua màn hình điện thoại hay máy tính, việc đọc sách không còn là lựa chọn hàng đầu, thậm chí đôi khi bị xem nhẹ hoặc quên lãng. Tại các vùng nông thôn, việc tiếp cận sách vẫn còn gặp nhiều khó khăn... Trong bối cảnh đó, chương trình “Đọc sách cùng Xích Lô” do nguyên Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan khởi xướng đã trở thành một luồng gió mới, mang lại những giá trị vô cùng ý nghĩa cho cộng đồng, đặc biệt là các vùng nông thôn xa xôi.
Không gian nhỏ trưng bày các cuốn sách về thiên nhiên tại khách sạn Wildbird Tràm Chim. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.
Nhịp cầu kết nối cộng đồng
Với bất kỳ nơi nào đi qua, nguyên Bộ trưởng đều tặng sách. Trân quý món quà được tặng nên những người nông dân dù thường ngày không có thói quen đọc sách cũng tò mò, bắt đầu lật từng trang sách, rồi càng đọc thì càng thích thú. Từ đó góp phần hình thành văn hóa đọc.
Cũng tại tỉnh Đồng Tháp, khi ghé thăm HTX Quyết Tiến tại xã Phú Thành A, không chỉ cùng các chuyên gia nông nghiệp chia sẻ những kinh nghiệm quý báu về việc sử dụng phân bón sinh học, kỹ thuật trồng lúa an toàn, mô hình lúa sếu, quản lý nước hợp lý để tăng năng suất và bảo vệ môi trường; nguyên Bộ trưởng còn tặng cho bà con trong HTX Quyết Tiến một kệ sách, bao gồm những cuốn sách về chủ đề nông nghiệp rất thiết thực cho bà con nông dân tại địa phương.
Kiến thức trong từng cuốn sách hướng dẫn này sau đó được người dân áp dụng làm theo đã thành công trong mô hình trồng lúa hữu cơ hai vụ “lúa – cá - vịt”, giúp nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng thu nhập cho gia đình mà vẫn giữ gìn được môi trường sinh thái.
Bất kỳ nơi nào nguyên Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan đi qua ông đều tặng sách, người dân đều rất trân quý và giữ gìn. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.
Anh Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc HTX Quyết Tiến ở xã Phú Thành A (Đồng Tháp) cho biết: Kệ sách mở ra không gian kết nối bà con trong xã với nhau, giờ đây khi có thời gian rảnh rỗi, bà con nông dân trong Tổ hợp tác sẽ tụ tập bên kệ sách, vừa đọc sách vừa nhâm nhi ly trà nóng và mạn đàm các câu chuyện của nhà nông.
“Tại nhiều vùng nông thôn, trẻ em vẫn phải đối mặt với khó khăn trong việc tiếp cận tri thức. Tôi tin rằng chương trình “Đọc sách cùng Xích Lô” sẽ mang đến những cuốn sách quý giá, giúp các em mở rộng tầm nhìn và khám phá thế giới qua từng trang sách. Chương trình “Đọc sách cùng Xích Lô” cũng đã và đang nhân rộng ra nhiều nơi và trao tặng hàng trăm cuốn sách cho các trường học, các địa phương. Những cuốn sách này không chỉ là tài liệu học tập mà còn là những câu chuyện cổ tích, những bài học về cuộc sống, khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong các em nhỏ” anh Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc HTX Quyết Tiến nói.
Chương trình “Đọc sách cùng Xích Lô” do nguyên Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan khởi xướng đã trở thành một luồng gió mới, mang lại những giá trị vô cùng ý nghĩa cho cộng đồng. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.
Theo chị Bùi Minh Nguyệt, Giám đốc khách sạn Wildbird Tràm Chim, từ khi được nguyên Bộ trưởng Lê Minh Hoan tiếp sức cho cho tủ sách tại khách sạn Wildbird, tập thể nhân viên trong khách sạn đã dần hình thành thói quen đọc sách trong những lúc vắng khách. Tiếp nối tinh thần của nguyên Bộ trưởng, chị Nguyệt cũng nhận được nhiều những quyển sách quý giá khác từ bạn bè, các tác giả, nhà khoa học khắp nơi gửi về cho khách sạn.
Với mong muốn truyền cảm hứng đọc ra cộng đồng, khách sạn Wildbird đã bỏ hẳn ti vi, thay bằng kệ sách trong mỗi phòng lưu trú.
Đọc sạch làm cho con người càng điềm tĩnh hơn, luyện tính kiên nhẫn, thay đổi nhận thức, cách cư xử với nhau càng văn minh hơn. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.
“Chúng tôi đang ấp ủ xây dựng một Thư viện cộng đồng nhỏ mang tên “Đọc sách cùng Xích Lô” trong khách sạn Wildbird Tràm Chim, nơi đó nông dân, du khách, trẻ em có thể tự do đến đọc hay mượn sách về nhà, thậm chí lấy sách và trao đổi sách cũ đã đọc, tặng sách cho thư viện... Bên cạnh đó là khu vực vẽ tranh thiên nhiên và động vật hoang dã, thực hiện các thí nghiệm nhỏ về đất và nước vùng đất ngập nước Tràm Chim” - chị Nguyệt kỳ vọng.
“Đọc sách cùng Xích Lô” - sáng kiến của nguyên Bộ trưởng Lê Minh Hoan là một phong trào cộng đồng, mang lại nhiều giá trị thiết thực và bền vững. Chương trình không chỉ là một hành trình mang sách đến với người dân, mà còn lan tỏa tri thức, kết nối yêu thương.
















