| Hotline: 0983.970.780

Tìm thấy thi thể thuyền trưởng tàu cá gặp nạn trên vùng biển Cam Ranh

Thứ Ba 05/01/2021 , 19:03 (GMT+7)

Thi thể nạn nhân nằm ở vị trí khó tiếp cận, lực lượng chức năng phải sử dụng nhiều tàu nhỏ, đội thợ lặn đồng thời dùng các tàu giăng giây, phao mới vớt được.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ngày 5/1, ông Lương Đức Hải, Chủ tịch UBND TP Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã trục vớt và đưa vào bờ thi thể nạn nhân Phạm Tám (SN 1958) trên tàu cá gặp nạn vào bờ.

Trước đó, ngày 3/1, tàu cá KH-00149 TS trong lúc neo đậu đã bị cày neo, va vào đá ngầm và chìm. Trên tàu có 4 người, gồm: Phạm Tám (sinh năm 1958, thuyền trưởng), Nguyễn Văn Trúc (sinh năm 1968), Võ Cư (1972), Lâm Minh Quang (sinh năm 1972), đều trú tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Sau đó, ông Võ Cư và Lâm Minh Quang được tàu của ngư dân và các lực lượng chức năng cứu sống; ông Nguyễn Văn Trúc đã tử nạn, thi thể đã được tìm thấy, riêng nạn nhân Phạm Tám mất tích.

Đến chiều 4/1, lực lượng cứu nạn phát hiện 1 thi thể dạt vào hốc đá ở mũi Cam Linh, nghi là nạn nhân này. Tuy nhiên, do đây là khu vực nguy hiểm, có nhiều ghềnh, vách đá thẳng đứng, sóng to gió lớn nên lực lượng chức năng không thể tiếp cận.

Ngay sau đó, bộ đội Biên phòng đồn Cam Ranh và Bình Ba đã cử lực lượng dùng đèn pha quan sát và theo dõi thi thể, đến sáng 5/1, mới phối hợp với Hải quân Vùng 4 thực hiện các phương án cứu nạn.

“Vị trí phát hiện thi thể nạn nhân có sóng rất to, các tàu lớn không thể tiếp cận được. Các lực lượng cứu nạn phải sử dụng nhiều tàu nhỏ, đội thợ lặn bơi ra vị trí nạn nhân. Sau đó, các tàu giăng dây, phao để đảm bảo an toàn trong quá trình trục vớt thi thể nạn nhân”, Chủ tịch UBND TP Cam Ranh cho biết.

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.