| Hotline: 0983.970.780

Thủy điện Thượng Kon Tum hỗ trợ thiệt hại cho người dân

Thứ Bảy 30/11/2024 , 12:59 (GMT+7)

Vụ việc thủy điện Thượng Kon Tum xả nước gây chết cây trồng của bà con ở xã Ngọc Tem, địa phương đã mời đại diện công ty và người dân đến làm việc.

Nước từ hầm điều áp thủy điện Thượng Kon Tum chảy ra ngoài, gây ngập úng và chết vườn keo nhà ông A Bình. Ảnh: ĐL. 

Nước từ hầm điều áp thủy điện Thượng Kon Tum chảy ra ngoài, gây ngập úng và chết vườn keo nhà ông A Bình. Ảnh: ĐL. 

Theo đó, qua kiểm tra thực địa tại rẫy hộ ông A Bình dọc theo khe suối ở làng Điek Tem (xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông, Kon Tum), đoàn phát hiện có cây keo chết do bị úng nước, thối rễ, với số lượng kiểm kê là 600 cây. Nguyên nhân được đưa ra là do thời gian vừa qua, trên địa bàn mưa nhiều kết hợp với một phần nước chảy từ hầm phụ 1 của thủy điện Thượng Kon Tum khiến cây keo bị ngập úng, thối rễ dẫn đến cây bị chết.

Ông A Bình đề nghị thủy điện Thượng Kon Tum hỗ trợ tiền mua cây giống và có biện pháp chuyển nước từ hầm phụ 1 của thủy điện sang hướng suối Điek Xót để không làm ảnh hưởng, thiệt hại cho gia đình.

Thủy điện Thượng Kon Tum thống nhất hỗ trợ hộ ông A Bình  số tiền 3 triệu đồng để mua cây giống trồng lại, đồng thời cam kết sẽ chuyển nước chảy từ hầm phụ 1 về hướng suối Điek Xót trước ngày 5/12.

Như Báo Nông nghiệp Việt Nam đã có bài phản ánh, người dân tại làng Điek Tem (xã Ngọc Tem) liên tục phản ánh việc nước từ hầm điều áp của Nhà máy Thủy điện Thượng Kon Tum gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của họ. Cụ thể, nước từ trong hầm điều áp chảy ra khiến 600 cây keo hơn 3 năm tuổi của gia đình ông A Bình bị chết. Ngoài ra, tiếng nước chảy gây ồn ào, khiến người dân lo lắng về nguy cơ sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Xem thêm
Hàng chục tấn cá lồng chết trắng sau lũ lớn, người dân Huế ‘khóc ròng’

Mưa lũ lớn những ngày qua khiến gần 90 tấn cá lồng nuôi trên sông Bồ thuộc thôn Hạ Lang (xã Đan Điền, TP Huế) chết trắng, người dân thiệt hại nặng nề.

Đau thương một khúc sông Cầu: [Bài 7] Khóc lợn

Chị Dương Thị Quỳnh lấy tay áo quệt những giọt nước mắt rồi nghẹn ngào kể: 'Em vừa xua lợn vừa khóc khi thấy những con nái đến ngày đẻ con rơi xuống nước'.