Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 chia sẻ đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là mệnh lệnh từ trái tim. Ảnh: Tuấn Trần.
Tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh – tâm điểm của đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2025, những ngôi nhà vững chãi đã mọc lên thay thế cho cảnh hoang tàn sau thiên tai. Đây là kết quả của giai đoạn 1 thuộc "Chiến dịch Quang Trung" do Quân khu 5 triển khai nhằm tiếp sức cho đồng bào miền Trung và Tây Nguyên.
Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 nhấn mạnh: "Thực hiện Chiến dịch Quang Trung không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim. Bộ đội phải về với dân nhanh nhất, dựng lại nhà sớm nhất để bà con an cư, đón Tết ấm áp hơn''.
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Tuấn Trần.
Trận lũ từ ngày 14-25/11/2025 đã để lại hậu quả nặng nề với hơn 1.000 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn. Với tinh thần "làm ngay, làm nhanh, chất lượng và an toàn", lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã huy động tổng lực để xây mới 610 căn và sửa chữa 314 căn trên toàn địa bàn. Riêng tại Đắk Lắk, 96 căn nhà đầu tiên trong tổng số 331 căn được giao đã hoàn thành sớm hơn dự kiến.
Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khẳng định, việc hoàn thành những ngôi nhà kiên cố chỉ trong vòng một tháng là minh chứng cho tinh thần "thần tốc" và bản chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng nhân dân.
Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trao quà tượng trưng trao nhà cho bà con vùng rốn lũ Hòa Thịnh. Ảnh: Tuấn Trần.
Xúc động khi nhận chìa khóa nhà mới, ông Hoàng Văn Kiên, thôn Phú Hữu chia sẻ: "Lúc nhà sập, chúng tôi chỉ biết đứng khóc. Nhờ có bộ đội về xây lại nhà, Tết này gia đình tôi không còn phải lo cảnh màn trời chiếu đất nữa''.
Dịp này, Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 cũng đã trao tặng nhiều vật dụng thiết yếu như tivi, tủ lạnh, giường tủ... giúp các gia đình có đủ tiện nghi sinh hoạt. Song song với việc xây nhà, bộ đội còn hỗ trợ khôi phục kênh mương, trường học, giúp vùng lũ nhanh chóng hồi phục sau thiên tai.



















