Đại diện cơ quan Báo Nông nghiệp Việt Nam và gia đình tiễn biệt đồng chí Đỗ Công Chiến. Ảnh: Tùng Đinh.
Ngày 16/9, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam, Tổ dân phố 2 phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội và gia đình đã tổ chức lễ tang tiễn biệt đồng chí Đỗ Công Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Bộ NN-PTNT, Chủ tịch Công đoàn Báo Nông nghiệp Việt Nam, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Báo Nông nghiệp Việt Nam, cán bộ Ban Thư ký tòa soạn về nơi an nghỉ cuối cùng.
Đó là một lễ tang đặc biệt. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19, lễ viếng, truy điệu, đưa tang và an táng buộc phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh theo quy định, tuy nhiên không vì thế mà vơi bớt sự trang nghiêm, vơi bớt niềm tiếc thương vô hạn của gia đình, đồng nghiệp, người thân đồng chí Đỗ Công Chiến.
Ngược lại, bối cảnh ngặt nghèo càng khiến tình cảm, niềm thương tiếc đối với một con người “có năng lực, tận tụy khiêm nhường, tình nghĩa và giản dị” càng trào dâng.
Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Ngọc Thạch - Trưởng Ban tổ chức Lễ tang tiễn biệt đồng chí Đỗ Công Chiến. Ảnh: Tùng Đinh.
Từ Nhà tang Lễ Thành phố Hà Nội, Đài hóa thân hoàn vũ Nghĩa trang Văn Điển đến quê nhà xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ đều thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch, hạn chế tối đa số người đến viếng tiễn biệt đồng chí Đỗ Công Chiến.
Nhưng bằng cách này hay cách khác, có thể là những dòng chia sẻ, tâm sự trên mạng xã hội, những tin nhắn, cuộc gọi chia buồn đến người thân, Ban Tổ chức lễ tang, những vòng hoa kính viếng đã không chỉ là những nén hương thơm thành kính, nỗi niềm thương đau mà còn thể hiện tình cảm sâu sắc của mọi người đối với anh.
Trên diễn đàn của Báo Nông nghiệp Việt Nam, hàng trăm cán bộ công nhân viên, người lao động khắp mọi miền đất nước vì hoàn cảnh dịch bệnh không cho phép trực tiếp về Hà Nội đã đồng lòng hướng về Thủ đô, kính cẩn nghiêng mình tiễn biệt anh về nơi an nghỉ.
Cũng không phải đến hôm nay những tình cảm đó mới được thể hiện. Kể từ hôm nghe tin anh Đỗ Công Chiến mất, những cán bộ, lãnh đạo, nhà báo lão thành từng có nhiều năm gắn bó công tác với anh dưới mái nhà Báo Nông nghiệp Việt Nam, những người trẻ tuổi được anh dìu dắt, nâng đỡ, chỉ bảo, những người đồng nghiệp, bạn bè thân hữu gần xa, cùng với sự bàng hoàng, thảng thốt là những sự chia sẻ đặc biệt.
Chị Lê Thị Nội tiễn đưa chồng về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Tùng Đinh.
Đồng chí Đỗ Công Chiến sinh ngày 4/12/1961 tại Hòa Thôn, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Sinh ra ở nông thôn, học xong lại trở lại quê làm nông nghiệp, trải qua một thời gian ngắn công tác tại một cơ quan thuộc Bộ NN-PTNT trước khi chuyển đến và gắn bó với Báo Nông nghiệp Việt Nam hơn 36 năm qua.
Với thế hệ cán bộ, lãnh đạo Báo Nông nghiệp Việt Nam như nhà báo Lê Nam Sơn, Nguyễn Mạnh Thường, Trịnh Bá Ninh, Thái Sinh, Tiến Thắng… đồng chí Đỗ Công Chiến là người có năng lực, tận tụy và hết lòng hết sức với công việc, tình nghĩa với anh em bạn bè.
Nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam Trịnh Bá Ninh thảng thốt: "Người tốt thế, giản dị, lặng lẽ khiêm nhường thế mà ra đi sớm".
Công tác tại Báo Nông nghiệp Việt Nam liên tục từ tháng 6/1985, anh Đỗ Công Chiến luôn nhận được sự kính mến của đồng nghiệp, sự tin cậy của tập thể cơ quan.
Hồ sơ của anh ghi rõ thế này: Tham gia cấp ủy Báo Nông nghiệp Việt Nam từ tháng 5/2010, giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ, sau đó là Đảng bộ Báo Nông nghiệp Việt Nam; từ tháng 5/2015 đến tháng 5/2020 là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Bí thư Đảng ủy Báo Nông nghiệp Việt Nam; từ năm 2000 đến 2021 là Chủ tịch Công đoàn cơ quan Báo Nông nghiệp Việt Nam; Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Bộ NN-PTNT.
Rước di ảnh đồng chí Đỗ Công Chiến. Ảnh: Tùng Đinh.
Trong quá trình công tác, đồng chí Đỗ Công Chiến đã được Bộ trưởng Bộ NN-PTNT tặng Bằng khen vì đã có nhiều đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng ngành; nhiều Giấy khen của Đảng ủy và Ban Biên tập vì thành tích lao động xuất sắc...
Lẽ tất nhiên, những dòng ngắn ngủi ấy không thể nào đánh giá hết vai trò, trách nhiệm của anh dưới mái nhà Báo Nông nghiệp Việt Nam.
Người thân gia đình anh kể, những giờ phút cuối đời hễ bất cứ khi nào tỉnh táo, việc đầu tiên anh dặn dò đều liên quan đến công việc của anh đang còn dang dở ở Báo Nông nghiệp Việt Nam. Anh hết lòng tận tụy, trách nhiệm với tờ báo suốt hơn 36 năm qua cho đến tận những giây phút cuối cùng của cuộc đời như thế anh Đỗ Công Chiến ơi!
Đồng chí Đỗ Công Chiến trong chuyến đi trao xe đạp chương trình Cùng em tới lớp của Báo Nông nghiệp Việt Nam. Ảnh: Văn Hùng.
Với thế hệ trẻ chúng tôi, đồng chí Đỗ Công Chiến là người anh cả. Tận tâm chỉ bảo, dìu dắt, nâng đỡ và luôn sẵn sàng chia sẻ khó khăn. Đa phần anh em chúng tôi đều từ nông thôn ra phố, cuộc sống, công việc không tránh khỏi những khó khăn, vất vả, phải cậy nhờ rất nhiều vào những người đi trước và luôn được anh rộng lòng dù tất thảy đều biết hoàn cảnh của anh cũng không lấy gì làm dư dả.
Vợ chồng anh chị sinh được hai người con, con gái lớn Đỗ Thu Hoài và con trai Đỗ Công Hiếu. Chị Lê Thị Nội vợ anh không may ngã bệnh từ hơn 15 năm nay nên trách nhiệm gia đình với anh có phần nặng nề hơn người khác.
Vất vả lắm mới lo toan cho Hoài, Hiếu yên bề gia thất và đang là những công dân tốt của xã hội. Đó có lẽ là niềm an ủi, động viên rất lớn giúp anh có thể yên lòng trước lúc nhắm mắt xuôi tay.
Chỉ thương bản thân anh chưa có nhiều điều kiện để nghĩ cho bản thân mình. Nhà báo Thái Sinh kể, hồi tháng 10/2020 khi anh lên Lào Cai trao xe đạp cho học sinh nghèo, biết tính anh thích thiên nhiên, núi rừng nên đã nhiều lần mời anh lên Yên Bái đi thăm thú một số nơi như Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Nghĩa Lộ nhưng lần nào anh cũng lấy lý do hoàn cảnh gia đình để khước từ. Em cũng muốn đi lắm nhưng nhà em ốm đau luôn, phải ngồi xe lăn, em lại còn cả mẹ già nên cứ xong việc ở cơ quan là phải về ngay, không có thời gian để nghĩ đến bản thân nữa anh ạ.
Vâng, hoàn cảnh không có thời gian để nghĩ đến bản thân nhưng công lớn việc bé của anh em trong cơ quan chẳng mấy khi anh vắng mặt. Từ những bậc lão thành đến những phóng viên mới vào thử việc, với ai anh cũng nhiệt thành, hết lòng chia sẻ.
Người như thế thử hỏi không tiếc, không thương sao được. Như nhà báo Văn Hùng, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Nông nghiệp Việt Nam khu vực Bắc Trung bộ chia sẻ: Việc nước, việc nhà, việc nghĩa, việc tình, việc của anh em anh Đỗ Công Chiến đều trọn vẹn, không có việc gì anh nề hà.
Với tập thể Báo Nông nghiệp Việt Nam, mất đi Chủ tịch Công đoàn, cán bộ ban Thư ký tòa soạn Đỗ Công Chiến thật khó điều gì có thể bù đắp được.
Con trai Đỗ Công Hiếu thắp hương tiễn biệt người bố kính yêu. Ảnh:Tùng Đinh.
Đọc điếu văn tiễn biệt đồng chí Đỗ Công Chiến, ông Nguyễn Ngọc Thạch, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Lễ tang xúc động: Những ngày qua trôi đi với niềm thương tiếc sâu sắc của tất cả chúng ta trước sự ra đi đột ngột của người con, chồng, người cha, người ông đầy tình cảm và trách nhiệm trong gia đình; người đồng nghiệp rất đỗi gần gũi trong tập thể Báo Nông nghiệp Việt Nam; một người bạn chân tình của những ai từng quen biết.
Nhiều năm qua, đồng chí Đỗ Công Chiến luôn thực hiện tròn trách nhiệm chăm sóc người mẹ già; người vợ đau yếu; là một người cha mẫu mực, một người ông giàu tình thương và nhân ái với con cháu; người bạn chí cốt chí tình; người hàng xóm thân thiện, gần gũi; người đồng nghiệp gần gũi và tận tụy.
Đồng chí Đỗ Công Chiến mất đi, gia đình mất đi người con, người chồng, người cha, người ông mẫu mực; bà con khu phố mất đi một người láng giềng thân thiết; quê hương mất đi một người con nặng nghĩa, nặng tình; cơ quan Báo Nông nghiệp Việt Nam mất đi một cán bộ có năng lực, tận tụy, tình nghĩa, khiêm nhường và giản dị.
Chúng tôi xin kính cẩn nghiêng mình tiếc thương, vĩnh biệt đồng chí Đỗ Công Chiến. Cầu mong anh an nghỉ miền cực lạc.




![Sau loạt vụ cháy tàu: [Bài cuối] Long đong bến neo đậu](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tungvd/2026/07/08/0041-3jpg-nongnghiep-120030.jpg)













