
Chị Phạm Thị Lĩnh quét dọn trước một sân khấu ở khu vực tổ chức A80. Ảnh: Dương Đình Tường.
Bởi vậy, để chứng kiến cảnh dọn vệ sinh ở khu vực A80 sau tổng hợp luyện lần 1 kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tôi đã tới đây vào đúng 3h sáng ngày 22/8.
Đường phố vắng lặng, chìm vào giấc ngủ sâu, chỉ còn tiếng chổi tre đều đặn của chị Phạm Thị Lĩnh và các đồng nghiệp Nguyễn Hồng Lụa, Trần Thị Hằng thuộc tổ số 3, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội vẫn đang cần mẫn dọn những cọng rác cuối cùng. Sau lưng họ là trụ sở cũ của Công ty thiết bị Bưu điện đã bị tháo dỡ, nhường chỗ cho một sân khấu mới được dựng lên, lấp ló một biểu tượng cờ đỏ sao vàng cỡ lớn.
Đường được thông sớm hơn so với kế hoạch nên nhóm chị Lĩnh đã có mặt ở đây từ nửa đêm ngày 21/8 với những công cụ là chổi, xẻng và xe gom đẩy tay. Nhóm được giao phụ trách các tuyến đường quanh vườn hoa Nhà tập kèn, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Trần Phú, Bệnh viện Saint Paul với yêu cầu cao hơn hẳn ngày thường, tăng thêm 1 công/1km để dọn sạch cả trên vỉa hè đến dưới lòng đường, lòng rãnh. Hàng vạn người đứng xem tổng hợp luyện tối hôm trước đã xả thải ra một lượng rác khổng lồ khiến áp lực dọn dẹp của họ lại càng nặng.

Xe quét rác ở trên đường Hùng Vương. Ảnh: Dương Đình Tường.
“Bình thường là tôi làm đêm nhưng hôm nay ra tăng cường ngày, bắt đầu từ 6 giờ sáng hôm trước cho đến khi hết rác, trung bình là 1-2 giờ sáng hôm sau, có lúc đến 3-4 giờ sáng hôm sau. Sau khi chờ xe cẩu rác tới cẩu hết rác, tôi còn cầm túi nilon đi dọc đường nhặt những rác rơi vãi rồi thu dọn những thùng rác cơ động rồi mới về nhà.
Tuy có mệt nhưng trong không khí cả nước đang hân hoan chào đón kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, được góp một phần sức lực nhỏ bé của mình, tôi cũng thấy vui. Hôm qua đi nhặt rác, gặp mọi người ngồi xem diễu binh, diễu hành, nhiều bạn trẻ bảo: “Hà Nội tuyệt vời quá, các cô chịu khó thế, tuyệt vời thế” rồi làm động tác "bắn tim", làm cho tôi cũng cảm thấy phơi phới, như được trẻ lại vậy”. Tiếng chị Lĩnh tâm sự thỉnh thoảng lại bị ngắt quãng bởi những âm thanh rì rì, rào rào của các xe quét hút bụi hay xe rửa đường.

Dọn vệ sinh trước tòa nhà quốc hội. Ảnh: Dương Đình Tường.
Theo những âm thanh của tiếng chổi tre, tôi men theo đường Hùng Vương để tiến ra khu Lăng Bác. Trước tòa nhà Quốc hội, có hai chị lao công đang cặm cụi quét rác. Trang phục của họ khác hẳn với nhóm của chị Lĩnh. Hỏi ra mới biết đó là người của Đoàn 195 (Bộ tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh). Chị Phạm Thị Loan cho biết mình đã gắn bó với công việc này hơn 10 năm. Những loại rác to, xe hút không hút được sẽ được xử lý bằng tay như vậy. Tối hôm qua tổng hợp luyện cho A80, lượng rác nhiều hơn hẳn ngày thường nên ca trước đã dọn đến 2h sáng rồi đến ca sau làm tăng cường của chị bắt đầu từ 3h sáng có thể kéo dài đến 7-8h sáng. Với tâm thế của một người con đất Việt, họ cố gắng làm sao cho khu vực quảng trường Ba Đình thật sạch trong dịp Quốc khánh này.
4h kém, cái cửa xếp của nhà 155 Nguyễn Thái Học bật mở, một người già tay cầm cái chổi cũ lách ra rồi hí húi quét những chiếc lá mới rơi trên vỉa hè. Bà là Lê Tường Vân (73 tuổi), một cựu giáo viên tiếng Anh, hiện đang bán tạp hóa cùng người em. Mấy chục năm nay bà vẫn có thói quen dậy từ 4h kém để ra quét trước vỉa hè nhà mình, đôi lúc quét sang cả vỉa hè nhà hàng xóm nếu thấy có nhiều lá quá.

Bà Lê Tường Vân mang chổi ra quét vỉa hè. Ảnh: Dương Đình Tường.
“Tối qua, có đông người đến đây xem tổng hợp luyện lắm. Họ trải nilon hay giấy ra ngồi chờ, sớm nhất là ở tuyến đường Hùng Vương rồi tràn tít lên trên kia, tràn tít xuống dưới kia. Riêng tối qua, tôi bán được hàng trăm chai nước so với mọi tối chỉ chục chai nước. Nhiều người cũng có ý thức xin tôi túi nilon cho rác vào túi rồi gom lại để một chỗ chứ không vứt lung tung. Khoảng 10h tối thì đám đông tan. Sau đó là các cô môi trường đến dọn dẹp rồi xe phun nước lại đến rửa đường, rất sạch. Khi thấy đường phố được trang hoàng đẹp đẽ, quét dọn sạch sẽ thế này tôi cảm thấy không khí chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 càng thêm thiêng liêng”.
Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ có các hoạt động: Tổng hợp luyện lần 1: 20 giờ ngày 21/8; Tổng hợp luyện lần 2: 20 giờ ngày 24/8; Sơ duyệt: 20 giờ ngày 27/8; Tổng duyệt: 6 giờ 30 ngày 30/8; Lễ chính thức: 6 giờ 30 ngày 2/9.
Bài viết có sự phối hợp của Trung tâm Khuyến nông Hà Nội.