| Hotline: 0983.970.780

Thừa Thiên - Huế: Thót tim taxi mở cả cốp 'nhồi' người trên QL 1A

Thứ Sáu 20/09/2019 , 20:08 (GMT+7)

Hình ảnh chiếc taxi 7 chỗ mở cả "cốp" xe nhồi nhét người chạy trên QL 1A đã được ghi lại và phản ánh lên cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế .

Hình ảnh chiếc xe taxi 7 chỗ nhồi nhét người trên quốc lộ 1A được ghi lại.

Ngày 20/9, thông tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Công an TX. Hương Thủy vừa xác minh, làm rõ và xử lý xe taxi 7 chỗ nhồi nhét 11 người trên QL 1A.

Trước đó, khoảng 14h20 ngày 18/9, trên hệ thống giám sát đô thị thông minh (Hue-S), người đi đường đã phản ánh hình ảnh ghi lại chiếc xe taxi màu vàng mang biển số 75A - 064.38 chở quá số người quy định chạy trên quộc lộ 1A đoạn qua phường Phú Bài, TX. Hương Thủy (Thừa Thiên – Huế).

Ngoài số người ngồi kín ở trước ghế, phần sau đuôi xe còn "nhét" thêm 3 người chân vắt lơ lững xuống đường trông rất nguy hiểm.

Nhận được thông tin, Công an TX. Hương Thủy đã vào cuộc xác minh và làm rõ, chiếc xe taxi biển số 75A - 064.38 vào thời điểm đó chở 11 người do tài xế Hồ Mạnh Tường (SN 1995, trú phường An Cựu, TP Huế) điều khiển, thuộc Công ty Cổ phần Phú Hoàng Thịnh (chủ hãng Taxi Vàng, trụ sở phường Phú Nhuận, TP. Huế).

Công an TX. Hương Thủy đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Phú Hoàng Thịnh về lỗi tổ chức giao phương tiện hoặc để cho người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi chở quá số người quy định; đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe của tài xế Hồ Mạnh Tường và giấy chứng nhận kiểm định của chiếc xe taxi.

Đồng thời, cơ quan Công an cũng đã yêu cầu Công ty Cổ phần Phú Hoàng Thịnh phải có biện pháp xử lý tài xế theo quy chế, quy định của công ty.

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.