Israel đã phát động chiến dịch quân sự của mình nhằm trả đũa cuộc đột kích do Hamas thực hiện ngày 7/10/2023, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng. Các cuộc tấn công trả đũa và các hoạt động quân sự trên bộ của Tel Aviv kể từ đó đã khiến hơn 68.000 người Palestine thiệt mạng, theo các cơ quan y tế của Gaza.
Lệnh truy nã, do Văn phòng Công tố trưởng Istanbul công bố hôm 7/11, cáo buộc các quan chức Israel tham gia vào một chiến dịch bạo lực "có hệ thống" nhắm vào thường dân, bao gồm vụ đánh bom Bệnh viện Hữu nghị Thổ Nhĩ Kỳ - Palestine và cản trở các nỗ lực cứu trợ nhân đạo ở Gaza.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: CBS.
Ngoài ông Netanyahu, danh sách bắt giữ bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Israel ông Israel Katz, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir, Tham mưu trưởng IDF Eyal Zamir và Tư lệnh Hải quân David Saar Salama.
"Dựa trên các bằng chứng thu được, các quan chức chính phủ Israel phải chịu trách nhiệm hình sự về các hành vi 'tội ác chống lại loài người' và 'diệt chủng' có hệ thống ở Gaza", tuyên bố viết, lưu ý rằng "các nghi phạm không thể bị bắt vì họ hiện không ở Thổ Nhĩ Kỳ".
Israel lên án động thái này là có động cơ chính trị và không có cơ sở pháp lý. "Israel kiên quyết bác bỏ hành động mới nhất của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan", Ngoại trưởng Gideon Saar chia sẻ trên X.
Đầu năm nay, một ủy ban của Liên hợp quốc cũng cáo buộc Israel thực hiện các hành vi diệt chủng. Ông Netanyahu đã bị đưa vào danh sách bắt giữ, cùng với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant và một số nhà lãnh đạo Hamas, do Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) có trụ sở tại La Haye ban hành vào năm 2024.
Israel, quốc gia không ký kết Quy chế Rome, đã bác bỏ các cáo buộc. Mỹ, đồng minh thân cận của Tel Aviv, cũng không phải là một thành viên của ICC, đã phát động một chiến dịch gây áp lực nhắm vào tòa án, bao gồm cả việc đưa một số thẩm phán và công tố viên vào danh sách đen.
Israel và Hamas đã đồng ý ngừng bắn vào đầu tháng 10/2025 theo kế hoạch hòa bình 20 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump - một trong tám cuộc chiến mà nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố đã kết thúc. Tuy nhiên, bạo lực vẫn liên tục xảy ra kể từ đó, với hàng trăm người Palestine và ít nhất 2 binh sĩ Israel đã thiệt mạng, trong khi cả hai bên tiếp tục đổ lỗi cho nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
























