| Hotline: 0983.970.780

Thiên tai thử lòng người

Thứ Tư 15/10/2025 , 20:07 (GMT+7)

Ai đó đã từng nói rằng: thiên tai thử lòng người. Trận lũ vừa qua là một cuộc thử quá khắt khe. Nhưng càng trong thiên tai, tình người càng tỏa sáng. 

Nhắc đến cơn bão số 11, người dân Thái Nguyên quê tôi vẫn còn nguyên bàng hoàng, xót xa bởi trận lũ lụt đáng sợ do hoàn lưu bão gây ra.

Tôi còn nhớ như in cảm giác kinh hoàng ấy, chỉ sau một ngày mưa liên tục xối xả, nước trên trời tuôn xuống, nước dưới đất đùn lên, nhanh đến mức không kịp trở tay, mọi thứ bị nuốt chửng và giữ khư khư không buông không nhả, nhiều khu dân cư trên địa bàn Thái Nguyên bị chia cắt, cô lập do nước lũ dâng cao.

Bộ đội, Công an sơ tán dân đến nơi an toàn. Ảnh: Cổng TTĐT Thái Nguyên.

Bộ đội, Công an sơ tán dân đến nơi an toàn. Ảnh: Cổng TTĐT Thái Nguyên.

Vào thời khắc nguy nan, khi người dân đang vật lộn, đương đầu với lũ dữ thì những “thiên thần” xuất hiện, bằng trái tim ấm áp và tấm lòng yêu thương, những thiên thần ấy đã truyền cho chúng tôi niềm tin, tăng thêm sức mạnh để kiên cường chống chọi, vượt qua khó khăn.

Tôi đã chứng kiến những cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên và Quân khu 1, các chiến sĩ Công an Thái Nguyên đêm ngày dầm mình trong mưa lũ, lao vào những nơi hiểm nguy sẵn sàng ứng cứu, di tản người trong tình huống cấp bách, tiếp đồ ăn, nước uống cho dân.

Tôi đã chứng kiến nét lo âu trên gương mặt của các cô, các bác cán bộ thôn, cán bộ phường tất tả ngược xuôi lo cho dân từ nơi sơ tán đến suất ăn, chai nước uống. Tôi đã chứng kiến những đoàn thiện nguyện đến từ các tỉnh gần xa mang theo xuồng cứu nạn, áo phao, đèn pin… và những suất cơm ấm nóng, những thùng mì, gói bánh, hộp sữa… Họ ghé vào gọi từng nhà, trao tay từng người. Và cũng cảm động biết bao khi hình ảnh các nghệ sỹ, doanh nhân, mạnh thường quân, những tập thể, cá nhân… xuyên qua bão lũ đến với bà con Thái Nguyên trong cơn hoạn nạn. Thậm chí, có vị khách nước ngoài đã gắn lá cờ đỏ sao vàng lên chiếc xe cá nhân trên cung đường đi giúp bà con Thái Nguyên vượt lũ, những hình ảnh ấn tượng ấy đã in đậm trong tâm trí chúng tôi.

Đại diện tổ dân phố Khánh Hòa, phường Linh Sơn (ngoài cùng bên phải) tiếp tế lương thực, nước uống cho bà con trong xóm. Ảnh: Thanh Xuân.

Đại diện tổ dân phố Khánh Hòa, phường Linh Sơn (ngoài cùng bên phải) tiếp tế lương thực, nước uống cho bà con trong xóm. Ảnh: Thanh Xuân.

Xóm Khánh Hòa, phường Linh Sơn nơi tôi ở nằm trong diện bị ngập sâu nhất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trong gian gác nhỏ cao tầng nhất của gia đình tôi có tới 10 người già trẻ tá túc, có cả các em bé còn đang phải bế bồng. Những gia đình có nhà cao tầng khác cũng cưu mang các hộ nhà bị ngập. Suốt mấy ngày đêm trong lũ, mọi người san sẻ cho nhau thức ăn, nhường nhau chỗ nằm, dẫu thiếu thốn và chật chội nhưng luôn động viên nhau cố gắng.

Tôi đã khóc như một đứa trẻ khi tận mắt thấy dòng nước cuồn cuộn đỏ ngầu không ngừng dâng lên, liếm dần rồi nuốt chửng đồ đạc, tài sản. Vẫn biết “còn người còn của”, “còn da lông mọc còn chồi nảy cây”… nhưng giữa huống cảnh bốn bề mênh mông ấy, cảm giác mất mát như vết cứa vào lòng xót xa. Giữa thời buổi mưu sinh vất vả, chắt chiu dành dụm mãi lại bị xóa sổ trong chốc lát thì người dẫu mạnh mẽ cũng khuyết đến nửa tinh thần. Với gia đình khá giả, tài sản bị mất mát là rất lớn. Còn với những gia đình trẻ, như nhà tôi, dẫu của nả không có nhiều nhưng đó là công sức bao ngày lao động, dành dụm chắt chiu, thiệt hại ấy như một cơn sốc.

Thời khắc ấy, những người thân yêu ruột thịt của tôi và bạn bè gần xa dõi theo tin bão mà nóng lòng hỏi thăm không ngớt. Cũng như các anh bộ đội, công an và cán bộ cơ sở hay các đoàn thiện nguyện, những người thân của tôi, bạn bè của tôi đã tìm mọi cách để tiếp cận, tiếp tế vật chất và động viên tinh thần.

Những gói mì nghĩa tình. Ảnh: Thanh Xuân.

Những gói mì nghĩa tình. Ảnh: Thanh Xuân.

Và suất cơm cứu người dân qua cơn đói những ngày lũ chia cắt. Để đưa được những suất ăn như thế này vào vùng lũ là bao mồ hôi, công sức và tình thương mến của mọi người. Ảnh: Thanh Xuân.

Và suất cơm cứu người dân qua cơn đói những ngày lũ chia cắt. Để đưa được những suất ăn như thế này vào vùng lũ là bao mồ hôi, công sức và tình thương mến của mọi người. Ảnh: Thanh Xuân.

Tình thân luôn là điều thiêng liêng đẹp đẽ. Lúc này, mọi người nhường hết sự quan tâm cho tôi. Cây phả hệ dẫu xòe bao nhiêu tán, vươn bao nhiêu cành thì xuất phát điểm vẫn từ một thân gốc, một nguồn cội, vậy nên một cành yếu ớt là dưỡng chất dồn về đó để chở che.

Tôi càng thêm xúc động bởi những người bạn hàng xóm từ thuở ấu thơ cũng gửi lời thăm hỏi động viên ấm áp. Rồi tập thể lớp cũ hồi cấp 3 đã tìm mọi cách hỗ trợ tôi. Tôi bật khóc trước sự quan tâm của các bạn, bởi trong số đó, đứa làm giáo viên, đứa làm văn phòng, đứa làm công nhân, dịch vụ, chạy xe, đứa làm ruộng làm vườn… nhiều bạn còn vất vả mưu sinh nhưng đã dành những đồng tiền mồ hôi nước mắt của các bạn để giúp tôi. Những đứa học trò nghịch ngợm của lớp 12A10 khi xưa, nay đã trưởng thành, trải qua những đận gian nan như thế này, chúng tôi càng gắn bó hơn. Tôi thầm biết ơn từng người bạn, biết ơn ban liên lạc đã kết nối các thành viên trong lớp để duy trì một tập thể thủy chung bên nhau.  

Tình thân ái là một giá trị cao quý thiêng liêng, tuy nhiên, trong cuộc sống đầy bận rộn, đôi khi con người ta không có dịp thể hiện, không có dịp mở lòng, nhưng tình cảm ấy vẫn luôn chan chứa trong trái tim mỗi người, có dịp là bung ra, cho đi và đón nhận sự tương thân tương ái. Tôi đã cởi bỏ những giới hạn ngại ngùng để sà vào vòng tay yêu thương của mọi người, để được khóc, được nói cười vô tư mà chẳng cần phải lo tính. Những ngày vừa qua tôi đã thấu tận, rằng trong cuộc đời, sẽ không ai bị bỏ lại khi sống giữa vòng tay gia đình người thân và bè bạn, cộng đồng.

Vẫn biết trong cuộc đời, tự bản thân mỗi người phải luôn nỗ lực hết mình, nhưng cũng đừng ngần ngại đón nhận sự chia sẻ khi mình gặp hoạn nạn khó khăn. Đừng chịu đựng một mình rồi cả nghĩ. Bởi khi tự mình không thể vượt qua thì sẽ còn có vô vàn những trái tim bao la sẻ chia thấu hiểu. Có những thời điểm, cái gọi là quy chuẩn hay khuôn phép mẫu mực đều gạt sang một bên, nhường chỗ cho hai chữ tình người - chỉ có hai chữ ấy thôi mà như chiếc chìa khóa vạn năng mở mọi cách cửa khó khăn để bước ra ánh sáng.

Tôi chợt nhớ khoảnh khắc vầng trăng tròn sáng trong đêm đỉnh lũ, như lời nhắn nhủ của trời đất từ muôn thuở hồng hoang rằng sau cơn mưa trời sẽ sáng, rằng tan lũ, nước rút, ngày sẽ hửng nắng lên.

Đúng là như vậy, giờ đây, nhịp sống của người Thái Nguyên quê tôi đã dần bình thường trở lại. Vẫn biết một sự thật phũ phàng rằng bão lũ đã tàn phá nặng nề thành quả lao động, sản xuất, nhưng phải chăng, bão lũ thiên tai cũng là phép thử bản lĩnh con người khi đối diện với gian nan, đồng thời cho con người rèn giũa sức mạnh ý chí tinh thần. Qua bão lũ, tình người, tình quân dân, tình cảm gia đình, bạn bè càng thêm bền chặt, khăng khít.

Đội Quân y số 1 (thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) khám, điều trị ban đầu những bệnh phát sinh do ảnh hưởng của mưa, bão, lũ, úng ngập cho bà con trên địa bàn phường Linh Sơn. Ảnh: Giang Hương.

Đội Quân y số 1 (thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) khám, điều trị ban đầu những bệnh phát sinh do ảnh hưởng của mưa, bão, lũ, úng ngập cho bà con trên địa bàn phường Linh Sơn. Ảnh: Giang Hương.

Bão lũ đã qua, nhưng tôi và bà con trên mảnh đất Khánh Hòa Linh Sơn quê tôi cùng nhân dân Thái Nguyên luôn trân trọng và mãi mãi ghi nhớ những giá trị thiện lành đã nở hoa trong mưa bão. Cảm ơn những yêu dấu đã thắp sáng và sưởi ấm cuộc người. Ai đó đã từng nói rằng: Thiên tai thử lòng người. Một cuộc thử quá khắt khe, nhưng đúng là càng trong thiên tai, tình người càng tỏa sáng. 

Xem thêm
Xem Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 trên kênh nào?

Toàn bộ các trận đấu giai đoạn 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh ON Sports và các ứng dụng của VTVcab.

Nhà thiết kế Công Trí bị bắt vì liên quan ma túy: Lối sống không như phát ngôn!

Công an TP.HCM xác nhận Nhà thiết kế Công Trí liên quan đến đường dây mua bán và sử dụng chất ma túy. Sự thật này đi ngược với những phát ngôn của Công Trí trước đây.

Tham gia EXPO 2025, Ninh Bình thúc đẩy du lịch tại Nhật Bản

EXPO 2025 và Hội nghị Xúc tiến Du lịch tỉnh Ninh Bình lần thứ II quảng bá hình ảnh 'vùng đất ngàn năm di sản' đến bạn bè quốc tế, đặc biệt là Nhật Bản.

Người dân đội mưa nắng giữ chỗ trước 2 ngày xem diễu binh 2/9

Từ sáng 31/8, khu vực ngã tư Hùng Vương - Trần Phú (Hà Nội) đã có đông người tới trải bạt, dựng ô, chờ sẵn để xem lễ diễu binh, diễu hành vào ngày 2/9.