| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hóa xóa 7.600 căn nhà tạm, nhà dột nát

Thứ Tư 07/05/2025 , 10:13 (GMT+7)

Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành cơ bản mục tiêu xóa 9.450 căn nhà tạm, nhà dột nát trước 31/10/2025.

Tỉnh Thanh Hóa đã chủ động huy động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ còn khó khăn về nhà ở. Toàn tỉnh có diện tích rộng, dân số đông, đặc biệt có trên 1,1 triệu người sinh sống ở 11 huyện miền núi, nên số đối tượng hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và hộ khó khăn về nhà ở còn lớn.

Thanh Hóa sớm hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: PV.

Thanh Hóa sớm hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: PV.

Tính đến ngày 20/4/2025, tỉnh Thanh Hóa đã khởi công 7.686 hộ/căn nhà (xây mới 6.280 hộ/căn; sửa chữa là 1.398 hộ/căn) trong đó 5.876 căn (xây mới 5.482 căn, sửa chữa 394 căn) đã hoàn thành.

Hộ người có công và thân nhân người có công với cách mạng: 138 căn (xây mới 101 căn, sửa chữa 37 căn). Hộ thuộc Dự án 5 - Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững: 1.589 hộ (xây mới 1.579 căn, sửa chữa 10 căn).

Hộ thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi: 511 căn xây mới. Hộ nghèo: 1.930 căn (xây mới 1.785 căn, sửa chữa 145 căn). Hộ cận nghèo: 854 căn (xây mới 762 căn, sửa chữa 92 căn).

Đối tượng khác có nhu cầu hỗ trợ theo Chỉ thị 22-CT/TU của BTV Tỉnh ủy gồm đề án sắp xếp ổn định dân cư: 75 căn xây mới; Hộ khó khăn khác (hộ có thành viên bảo trợ xã hội, hộ cao tuổi neo đơn,…): 779 căn (xây mới 669 căn, sửa chữa 110 căn).

Tổng nhu cầu hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là 15.326 hộ/căn (10.955 căn xây mới, 4.371 căn sửa chữa), phấn đấu sẽ hoàn thành mục tiêu xoá 100% theo đề án.

Xem thêm
HĐND TP. Hà Nội ban hành nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

HĐND TP. Hà Nội đã ban hành nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố, tại kỳ họp thứ 22, HĐND Thành phố.

Rừng Cần Giờ - Nửa thế kỷ hồi sinh

Ngồi trên chiếc ca nô của lực lượng kiểm lâm, lướt trên sông Lòng Tàu mềm như dải lụa, len lỏi giữa những cánh rừng ngập mặn, tôi thầm thốt lên: 'Đúng là kỳ tích'.