Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp

Thứ Sáu, 9/5/2025 22:4 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Thái Nguyên và Bắc Kạn bị thiệt hại do mưa lớn kèm theo giông lốc

Thứ Năm 23/04/2020 , 22:32 (GMT+7)

Mưa lớn trong 2 ngày 22 - 23/4, mưa lớn kèm theo giông lốc đã khiến nhiều địa phương bị thiệt hại nặng về nhà cửa, tài sản và cây cối, hoa màu.

Tại tỉnh Bắc Kạn, đã có 3 người ở Bản Chằng, xã Yên Cư, huyện Chợ Mới và 1 người tại thôn Bó Lù, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể bị thương do sạt lở đất gây đổ tường nhà. Cả 4 người này được điều trị tại các trạm y tế địa phương và đã được cho về nhà.

Chợ Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông bị sập do cây đổ. Ảnh: Toán Nguyễn.

Chợ Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông bị sập do cây đổ. Ảnh: Toán Nguyễn.

Nhiều nhà cửa bị hư hỏng do tốc mái, sập tường và mái nhà. Cụ thể gồm: 68 nhà dân, 1 nhà tập thể giao dục, 4 nhà họp thôn và 1 chuồng trại. Mưa lớn kèm theo giông lốc đã gây thiệt hại nặng lĩnh vực nông nghiệp của người dân. Trong đó có 68,5ha diện tích ngô, lúa, hoa màu các loại và 5ha cây trồng.

Nhiều cột điện ở Bắc Kạn đã bị gẫy đổ. Ảnh: Toán Nguyễn.

Nhiều cột điện ở Bắc Kạn đã bị gẫy đổ. Ảnh: Toán Nguyễn.

Còn tại Thái Nguyên, trên toàn tỉnh đã có 28 ngôi nhà bị tốc mái tập trung ở các huyện Phú Lương, Đại Từ, Định Hóa trong đó 1 nhà dân bị sập hoàn toàn, 12 công trình phụ bị hư hỏng ở Định Hóa, 1 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở ở Đồng Hỷ, 2 hộ dân ở TP Thái Nguyên bị tốc một phần mái nhà.

Ngoài ra, mưa dông đã khiến 50 ha ngô, rau màu ở TP Thái Nguyên bị gãy dập; 13 cây xanh đô thị bị đổ, 9ha ngô và một số diện tích rau màu của huyện Định Hóa và TP. Sông Công bị hư hại, hơn 60ha lúa tại huyện Phú Bình đã bị ngập úng cục bộ. 

Xem thêm
Tăng thuế thuốc lá cao và tăng thường xuyên là 'chính sách cùng thắng'

Việc tăng thuế thuốc lá cao và tăng thường xuyên là 'chính sách cùng thắng', trong bảo vệ sức khỏe người dân và trong tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Rừng Cần Giờ - Nửa thế kỷ hồi sinh

Ngồi trên chiếc ca nô của lực lượng kiểm lâm, lướt trên sông Lòng Tàu mềm như dải lụa, len lỏi giữa những cánh rừng ngập mặn, tôi thầm thốt lên: 'Đúng là kỳ tích'.