| Hotline: 0983.970.780

Thái Nguyên: Cưỡng chế cách ly với F1 của bệnh nhân Covid-19 đầu tiên

Thứ Năm 20/05/2021 , 15:43 (GMT+7)

Tại Thái Nguyên, một số trường hợp là F1 của bệnh nhân Covid 19 đầu tiên đã viện đủ lý do, không hợp tác để thực hiện cách ly tập trung.

Lực lượng chức năng triển khai các biện pháp nhằm khoanh vùng, truy vết, bao vây, khống chế ổ dịch.  Ảnh: Đồng Văn Thưởng.

Lực lượng chức năng triển khai các biện pháp nhằm khoanh vùng, truy vết, bao vây, khống chế ổ dịch.  Ảnh: Đồng Văn Thưởng.

Sau khi ghi nhận 1 trường hợp nhiễm SASR-CoV-2 vào 21 giờ ngày 19/5, các lực lượng chức năng của tỉnh Thái Nguyên và huyện Phú Bình đã khẩn trương triển khai mọi biện pháp quyết liệt nhằm khoanh vùng, truy vết, bao vây, khống chế ổ dịch.

Theo đó, kể từ 0 giờ ngày 20/5/2021, Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình đã ra quyết định thực hiện cách ly xã hội đối với 5 xóm gồm: Phẩm 1, Phẩm 2, Phẩm 3, Phẩm 4 và xóm Giàng của xã Dương Thành. Khu vực này hiện có 510 hộ và hơn 2.200 nhân khẩu.

Hiện tại, xã Dương Thành đã thành lập 9 chốt kiểm soát tại 9 tuyến đường ra vào của 5 xóm, thường xuyên tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Công tác truy vết đang được lực lượng chức năng tiến hành khẩn trương. Hiện đã xác định được 13 trường hợp F1 và 159 trường hợp F2. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số trường hợp F1 không hợp tác trong việc cách ly tập trung. Các trường hợp lấy lý do là không tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân. Trong khi, gia đình có lò ấp nở gia cầm đang hoạt động.

Huyện Phú Bình và xã Dương Thành đã kiên quyết tiến hành cưỡng chế, đến 12 giờ ngày 20/05/2021, toàn bộ trường hợp F1 đã được đưa vào cách ly tập trung theo quy định.

Bệnh nhân D.V.T sinh năm 1994 (trú tại xã Dương Thành) là công nhân của Công ty Hosiden Việt Nam tại Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. 

Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.