
Một tiết mục tham gia "Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang 2020".
Tài năng cải lương đang bị lấn lướt bởi những loại hình giải trí khác. Vì vậy, cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang 2020 vốn là sân chơi của giới nghệ thuật truyền thống TPHCM, quyết định mở rộng quy mô tuyển sinh tài năng cải lương trên toàn quốc.
Tài năng diễn viên sân khấu cải lươngTrần Hữu Trang 2020, do Sở Văn hóa Thể thao TPHCM phối hợp với Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Cục Nghệ thuật biểu diễn và Hội Sân khấu TPHCM tổ chức. Dù sức lan tỏa của cuộc thi hạn chế bởi đại dịch Covid-19, Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang 2020 vẫn thu hút đông đảo thí sinh tham gia sơ tuyển tại Hà Nội, Cần Thơ và TPHCM.
Trong số 31 tài năng cải lương lọt vào vòng chung kết xếp hạng, có nhiều gương mặt khá ấn tượng với công chúng như Phương Nga, Võ Thanh Tiền, Võ Hoài Long, Lê Trung Thảo, Nhã Thi, Đào Thanh Phong, Võ Thị Trí, Võ Thành Phê…

Thí sinh Võ Thanh Tiền.
Cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương được kế thừa từ Giải thưởng Trần Hữu Trang rất uy tín, nên việc tìm kiếm được những hạt nhân xuất sắc cũng là áp lực đối với những người cầm cân nảy mực. Ban giám khảo vòng chung kết xếp hạng, gồm có Nghệ sĩ Nhân dân Trần Ngọc Giàu, Nghệ sĩ Nhân dân Giang Mạnh Hà, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Minh Ngọc, Nghệ sĩ Ưu tú Thoại Mỹ và Nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền.
Những đêm chung kết xếp hạng của cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang 2020 được diễn ra tại Nhà hát Trần Hữu Trang, số 136 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TPHCM.

Thí sinh Nhã Thi.
Sau cuộc thi, làm sao để các tài năng được theo đuổi đam mê cải lương một cách trọn vẹn, Nghệ sĩ Nhân dân Bạch Tuyết bày tỏ băn khoăn: "Hiện tại cải lương không có nhiều rạp, lại chỉ có những vở cũ, không có vở mới hay, thì người ta quay lưng ngoảnh mặt là chuyện bình thường.
Tôi thấy thương các nghệ sĩ trẻ của cải lương hiện tại bởi những tác phẩm đo ni đóng giày cho họ hiện giờ không có, để họ có thể tỏa sáng tài năng. Điều đó làm các bạn trẻ thiệt thòi, khiến tôi cũng xót xa lắm. Tôi tin thời nào cũng sẽ có những người giỏi thôi”.