Tối 17/5, đại nhạc hội Y-Fest 2026 "Hòa nhịp thấu cảm" đã diễn ra sôi động tại Quảng trường 30/10 tỉnh Quảng Ninh, thu hút đông đảo người dân và du khách.
Các bạn trẻ đất Mỏ xếp hàng dài đổi vé xem Y-Fest. Ảnh: Cẩm Thủy.
Ngay từ trước thời điểm diễn ra sự kiện, bầu không khí đã được hâm nóng bởi hành trình "camp vé" đầy nhiệt huyết của giới trẻ. Sức hút từ Viettel Y-Fest Quảng Ninh nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ, biến tấm vé tham gia các đêm nhạc trở thành mục tiêu săn đón hàng đầu của nhiều bạn trẻ tại địa phương cũng như các tỉnh lân cận.
Sự sôi động không chỉ giới hạn trên mạng xã hội mà còn hiện hữu rõ rệt tại các điểm hỗ trợ trực tiếp, nơi các dòng người liên tục đổ về trong nhiều khung giờ. Nhiều bạn trẻ đã chủ động canh thời gian để đăng ký các gói cước 5G trực tuyến nhằm đổi vé tham gia chương trình. Hình ảnh các nhóm bạn rủ nhau đi nhận vé, chuẩn bị trang phục đồng điệu hay cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc check-in trước đêm diễn đã kéo dài không khí lễ hội suốt nhiều ngày trước giờ mở màn.
Fan Quảng Ninh không bỏ cuộc dù mưa nặng hạt. Ảnh: Cẩm Thủy.
Đặc biệt, ngay cả những thử thách từ thiên tai như cơn mưa lớn ngoài dự kiến làm nước ngập lênh láng cũng không thể dập tắt tinh thần của người hâm mộ. Sự cố thời tiết này vô tình trở thành chất xúc tác, tạo cơ hội cho các bạn trẻ chia sẻ chỗ trú mưa, động viên nhau chờ trời tạnh và hình thành nên những sợi dây kết nối tự nhiên, đáng nhớ.
Không gian Bảo tàng số giúp người tham gia tiếp cận hệ sinh thái dịch vụ Viettel theo hướng trực quan và gần gũi. Ảnh: Cẩm Thủy.
Bên cạnh không gian âm nhạc, chuỗi hoạt động trải nghiệm công nghệ thực tế trong khuôn khổ sự kiện cũng ghi nhận lượng người tham gia vô cùng ấn tượng. Dù thời tiết không thực sự thuận lợi vào ngày cuối, các khu vực trải nghiệm như Bảo tàng số, Tammi Home, không gian 5G hay ứng dụng TV360 vẫn liên tục thu hút dòng người đến tương tác.
Trong khi không gian Bảo tàng số giúp công chúng tiếp cận hệ sinh thái dịch vụ Viettel theo hướng trực quan và gần gũi, thì khu vực Tammi Home lại trở thành điểm nhấn độc đáo nhờ các hoạt động tương tác sử dụng trí tuệ nhân tạo, mang lại những trải nghiệm công nghệ mới mẻ lần đầu tiên xuất hiện tại chuỗi sự kiện.
Nam Rapper 24k.Right trình diễn mở màn đại nhạc hội với chuỗi 3 bản "hit": Truy lùng bảo vật, Từ A đến Z và Anh tên là. Ảnh: Xuân Hòa.
Điểm nhấn lớn nhất và được mong chờ nhất của hành trình chính là đêm nhạc hội thăng hoa diễn ra tại Quảng trường 30/10, ngay bên bờ vịnh Hạ Long. Sân khấu quy mô lớn cùng hệ thống ánh sáng, màn hình LED và âm thanh được đầu tư đồng bộ đã tạo nên một không gian nghệ thuật hoành tráng, duy trì ngọn lửa sôi động xuyên suốt chương trình.
Bích Phương - nữ ca sĩ người Quảng Ninh với nhiều bản hit đình đám - đã khuấy động sân khấu với chùm 3 ca khúc: Bùa yêu, Rằng em mãi ở bên và Đi đu đưa đi. Ảnh: Xuân Hòa.
Dù đêm diễn xen lẫn những cơn mưa có lúc khá nặng hạt, sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ tên tuổi như Soobin, Bích Phương, Tăng Duy Tân, Hương Tràm, Orange, Quang Hùng MasterD hay 24K.Right vẫn khiến khu vực khán đài hoàn toàn bùng nổ.
Nghệ sỹ thăng hoa, khán giả cuồng nhiệt tạo nên một nhạc hội thành công rực rỡ. Ảnh: Cẩm Thủy.
Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc đỉnh cao, hiệu ứng thị giác và ánh sáng sân khấu không chỉ giữ chân hàng nghìn khán giả ở lại cho đến phút cuối cùng, mà còn tạo nên những khoảnh khắc ấn tượng, được chia sẻ và lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội ngay sau khi sự kiện kết thúc.
Dù thời tiết có mưa nhưng 20.000 khán giả vẫn đội mưa, hòa mình cổ vũ nhiệt tình cho các ca sĩ. Ảnh: Xuân Hòa.
Khép lại hành trình với thông điệp "Sync Of Heart - Hoà nhịp thấu cảm", Viettel Y-Fest Quảng Ninh không chỉ thành công trong việc thu hút một lượng khán giả khổng lồ mà còn khẳng định một tư duy mới về cách công nghệ đồng hành cùng đời sống. Sự kiện đã chứng minh công nghệ có thể chạm đến cảm xúc, làm phong phú thêm trải nghiệm thực tế của giới trẻ, đồng thời mở ra những kỳ vọng lớn lao cho những hành trình kết nối tiếp theo trong tương lai.









