| Hotline: 0983.970.780

Tai nạn lao động nghiêm trọng tại Thủy điện Đăk Mi 1, 5 người tử vong

Thứ Ba 31/12/2024 , 12:35 (GMT+7)

Kon Tum Trong 5 người tử vong khi thi công Thủy điện Đăk Mi 1 (huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) thì 4 người bị rơi xuống hố sâu, người còn lại bị đá văng vào người.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Ảnh: CTV.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Ảnh: CTV.

Ngày 31/12, theo thông tin từ Ban quản lý Dự án Thủy điện Đăk Mi 1 (xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei), vào lúc 3 giờ sáng cùng ngày, trong quá trình đổ bê tông hạng mục đập tràn của Thủy điện Đăk Mi 1, có 4 công nhân bị rớt xuống hố sâu 4 - 5 mét và 1 công nhân ở phía dưới bị đá văng vào người gây tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ban quản lý Dự án Thủy điện Đăk Mi 1 đưa người lặn xuống tìm kiếm nhưng do hố sâu nên gặp rất nhiều khó khăn. Phải đến trưa hôm nay, các công nhân rơi xuống hố sâu bị tử vong mới được tìm thấy.

Danh tính các nạn nhân gồm Hà Văn Sơn (30 tuổi), Kha Văn Kháy (26 tuổi), Ngân Văn Long (32 tuổi) và Lương Văn Hùng (20 tuổi), cả 4 đều quê Nghệ An, là công nhân thuộc Công ty Dũng Phúc Lộc có địa chỉ tại xã Cát Vang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Nạn nhân còn lại là A Tuất (24 tuổi, trú thôn Đăk Lây, xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei), là công nhân thuộc Công ty Nguyên Dược.

Thủy điện Đăk Mi 1 có công suất 84 MW nằm trên địa bàn xã Đăk Choong (huyện Đăk Glei). Công trình có tổng mức đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng. Nhà máy được khởi công từ năm 2009 nhưng đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành. Đăk Mi 1 hiện là một trong những công trình thủy điện lớn nhất đang thi công ở Tây Nguyên.

Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.