| Hotline: 0983.970.780

Sự thật về “thần ma thánh nữ”

Thứ Năm 19/05/2011 , 10:41 (GMT+7)

Trong vai người đang mắc bệnh đến “thỉnh thánh nữ”, chúng tôi tìm tới nhà “thánh nữ” Khương, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Khương (ở thôn Và, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, Hà Nam),...

Trong vai người đang mắc bệnh đến “thỉnh thánh nữ”, chúng tôi tìm tới nhà “thánh nữ” Khương, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Khương (ở thôn Và, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, Hà Nam), một thầy bói đang ăn nên làm ra với khả năng “soi” chuyện quá khứ, biết trước tương lai. Vậy thực hư ra sao?

"Xem nhanh thánh còn đi nghỉ"

Để tận mắt chứng kiến cảnh hành nghề của “thánh nữ” Khương, chúng tôi phải mất 3 ngày trời “mục sở thị”. Ngày thứ nhất tìm đến nhà “thánh nữ” thì hay tin bà Khương đang đi lễ ở Ninh Bình. Ngày thứ 2 đến, bà Khương nghe đâu bị ốm. Đến ngày thứ 3 tới thì ngõ nhà bà Khương kín mịt ô tô, xe máy. Khắp nhà “thánh nữ” lố nhố con nhang, người dân đứng ngồi khắp nơi, chỉ riêng lượng người đợi ngoài sân đã lên tới ngót trăm. Một người đàn ông cầm cái điếu cày thấy chúng tôi bước vào liền gắt gỏng: “Vào đây có việc gì?”. Sau khi trình bày muốn nhờ thầy chữa bệnh, người đàn ông gật đầu đồng ý. 

Bà Khương ghi anh T đã nộp 500.000 vào danh sách người cắt đường tình duyên

Bước vào nhà, việc đầu tiên chúng tôi phải làm là khai lý lịch trích ngang vào tờ giấy, để bà Khương xem qua rồi trình lên “thánh”, xin “chẩn đoán, bắt bệnh”. Trước lúc ngồi vào tấm vải nhung hành nghề, bà Khương cầm 10 miếng trầu với nhúm thuốc lào rồi nói: “Thánh bảo hôm nay oi bức, tranh thủ nhai miếng trầu rồi xem cho các người để thánh còn đi nghỉ”.

 Vừa nhai ngỏn ngoẻn miếng trầu, bà Khương vừa áp đảo tinh thần đám con nhang, đệ tử bằng câu chuyện về một người phụ nữ ở Hà Nam vì không nghe lời thầy mang lễ đến cầu thánh nên đã bị điên dại, bỏ nhà ra đi. Khi các bà, các cô cậu đã tái xanh mặt, bà Khánh lại kể mấy vụ việc con cái bỏ nhà ra đi, gia đình đến nhờ bà “soi” nên đã trở về nhà; hay những người bị bệnh tật đến nhờ bà khấn lạy thánh rồi cho “nước thánh” nên đã khỏi bệnh… Và rồi chúng tôi đã chứng kiến từ A- Z các kiểu moi tiền, gây mê tín theo kiểu “trẻ không tha, già không thương” của "thánh" Khương.

Trong một buổi sáng xem bói, bà Khương thu được rất nhiều tiền và lễ vật. Chỉ riêng 3 anh chàng ngoài 30 tuổi, quê ở huyện Bình Lục và Lý Nhân đã "nộp cho "thánh" Khương 1.500.000 đồng. Theo những gì bà Khương khai thác được thì 3 anh chàng này đều đã từng trải qua 2, 3 mối tình duyên nhưng không thành. Lần lượt sau một hồi dò xét, nhằm đúng tâm lý là sớm tìm được bạn đời, bà Khương bình thản buông một câu khoái chí dành cho 3 chàng trai: “Cắt đường tình duyên, sẽ lấy được vợ ngay thôi, lại lấy được vợ đẹp ấy chứ. Còn nếu không cắt sẽ không bao giờ lấy được vợ”.  

Cụ bà tranh thủ ngủ trưa, đợi đến chiều được thánh nữ bắt bệnh

Nghe bà Khương phán, lần lượt 3 chàng trai đều tỏ ra rất bối rối, hỏi: “Vậy con phải làm gì ạ!”, bà Khương thẳng thắn: “Nếu cắt thì đưa thầy 500.000 đồng/người, đợi thầy bố trí thời gian đến làm lễ”. Nghĩ đến ngày hạnh phúc, lần lượt 3 chàng trai thò tay rút ví lấy ra 500.000 đồng gửi thầy. Sau khi nhận tiền xong, bà Khương nói thêm: “Làm lễ cắt tình duyên rất tốn kém lại mất thời gian nên thầy phải gộp 10 người lại làm một thể, các con hãy để lại số điện thoại, bao giờ đủ người thầy sẽ báo”.

Cũng như 3 thanh niên trên, cách đây 2 tuần, chị Nguyễn Thị L tỏ ra bối rối khi nghe bà Khương phán: “Số con mang mệnh của trời, con nên làm lễ cầu thánh nếu không sẽ bị điên”. Trở về nhà với sự lo lắng, hàng đêm chị nằm trằn trọc suy nghĩ “mình sẽ bị điên?” khiến chị suy nhược, ăn không ngon, ngủ không yên. Và rồi chị đã sa vào lời phán của bà Khương là mang lễ và tiền đến cầu thánh.

 “Nước thánh” chữa bách bệnh

Hơn 7 năm hành nghề mê tín, ngoài việc bói toán kiếm tiền bằng khả năng “soi” chuyện quá khứ, tương lai, giải hạn…bà Khương còn tự phong là thầy thuốc, được trời cấp “nước thánh” chữa bách bệnh. Tiếng thầy ngày càng lan xa, rất nhiều người dân tứ xứ đã đổ về làm lễ xin “nước thánh” về trị bệnh.

Chị Nguyễn Thị X., quê ở xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục là người mong mỏi nước thánh nhất trong số người đến xem bói. Theo lời kể thì hoàn cảnh chị rất đáng thương, mang trong người nhiều bệnh tật, đau yếu, bị chồng ruồng bỏ, đánh đập dã man rồi đi lấy vợ khác. Mặc dù tòa chưa xử ly hôn nhưng chồng chị vẫn lấy vợ khác và không chia nhà, tài sản mà đuổi chị ra khỏi nhà. Nuốt uất ức chị phải đi làm thuê, về ở với mẹ già trên 80 tuổi ốm yếu triền miên. 

Người người ngồi la liệt chờ đến lượt được nghe bà Khương phán, bắt bệnh

Sau một lúc đợi chị X. trình lễ, xin thánh cho thuốc về trị bệnh, bà Khương bảo chị X. ngồi xuống bên cạnh, miệng bà “hát” một bài khấn rồi trong chốc lát 2 bàn tay bà co quắp lại, giật liên hồi. Sau đó, bà Khương dùng bàn tay phải vỗ mạnh 3 cái lên đầu chị X., tay trái xoa mặt chị, mặt bà nhăn nheo khóc không ra tiếng. Rồi mắt bà lăm lăm đĩa trầu, cúi xuống dùng miệng ngậm đúng 10 miếng trầu với một nhúm thuốc lào khá to nhai ngấu nghiến, sau đó bà nhổ vào một tờ tiền âm phủ, gói lại và nói ú ớ: “Mang về bỏ dưới gối trên đầu giường, tối hôm kê mà ngủ”.

Thấm thoắt đã 12h30, con gái bà Khương gọi liên hồi “mẹ ơi nghỉ ăn cơm”, bà thánh bèn tạm dừng buổi xem bói. Hàng chục người đến "hầu thánh" lại ủ rũ nằm, ngồi la liệt, chờ đến 3 giờ chiều để bà Khương trở lại xem bói và cho nước thánh.

Nói xong, bà đổ người xuống, nằm bất tỉnh trong vòng 30 giây rồi đứng dậy tiến về bình nước, lấy chiếc cốc múc nước đổ vào chai nhựa, bảo: “Mấy hôm nay nước thánh chạy quá, không đủ cứu người nên con mang nhường này về dùng tạm nha!”. Nói xong, bà gọi ông chồng tên là Trực lại mang chiếc bình ra cái bể nước, múc mang vào.

Bà Khương đang lấy nước thánh cho bệnh nhân

Tranh thủ lúc bà Khương nghỉ nhai miếng trầu, tôi tiến lại gần bể nước phụ giúp ông Trực giữ chiếc bình. Ông Trực múc liên hồi những xô nước đục chứa rêu cỏ, cát và đất. Vừa phụ giúp ông Trực, tôi hỏi: “Nước này nhà mình lấy từ đâu chú, mát thế chắc ngọt lắm!”, nhìn tôi ông Trực cười, buột miệng: “Nước mưa hứng từ trên mái nhà xuống đấy, hàng ngày nhà tôi dùng để nấu ăn và rửa mặt”. 

Tôi giúp ông Trực mang bình nước vào, lại nghe bà Khương tiếp tục tếu táo những câu chuyện về những trường hợp nhờ uống nước thánh tại nhà bà nên đã khỏi bệnh. Nghe bà Khương kể, chị X. liền bảo: “Con lắm bệnh, đã đi khắp nơi nhưng chả bệnh viện nào chữa được cả, lần trước cô cho nước thánh, hình như nay con đã đỡ hơn”.

Xem thêm

Bình luận mới nhất