| Hotline: 0983.970.780

Sóng đánh sập đường giao thông ven biển, hơn 600 hộ dân bị ảnh hưởng

Thứ Sáu 07/11/2025 , 14:40 (GMT+7)

Tuyến đường giao thông ven biển phục vụ đời sống cho hơn 600 hộ dân ở xã Long Phụng (Quảng Ngãi) bị sóng đánh sập khiến người dân xung quanh vô cùng lo lắng.

 

Do ảnh hưởng của cơn bão số 13, triều cường và sóng lớn đã đánh sập khoảng hơn 200 m đường giao thông ven biển ở xã Long Phụng (tỉnh Quảng Ngãi).

 

Khu vực này những năm qua thường xuyên bị biển xâm thực. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên sạt lở diễn ra nghiêm trọng như vậy. Theo người dân địa phương, đoạn đường bê tông bị sạt lở này mới chỉ được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng cách đây 2 năm.

 

Những mảng bê tông bị sóng đánh gãy sập, nằm ngổn ngang ở sát bờ biển.

 

Sóng đánh sập mảng bê tông bên ngoài và khoét sâu bên trong thành hàm ếch rộng khoảng 70 cm, sâu khoảng 1,2 m.

 

Khu vực sạt lở hiện nay chỉ cách nhà của các hộ dân khoảng chừng 200 m, nguy cơ tiếp tục bị xâm thực, ăn sâu vào đất liền nếu không sớm có giải pháp khắc phục.

Bà Nguyễn Thị Bê (57 tuổi, trú thôn An Chuẩn, xã Long Phụng) lo lắng trước tình hình sạt lở tuyến đường giao thông. Video: L.K.

 

Chị Huỳnh Thị Kim Nơi (trú thôn An Chuẩn, xã Long Phụng) cho biết, hiện nay, bà con trong vùng rất bất an trước tình trạng biển xâm thực. "Chúng tôi giờ đã xây nhà cửa kiên cố rồi nên không muốn di dời đi nơi khác ở nữa. Vì vậy, rất mong thời gian tới, các cơ quan chức năng sớm đầu tư, xây dựng bờ kè biển kiên cố hoặc có giải pháp để bảo vệ đường sá, đất đai cho người dân yên tâm sinh sống".

 

Trước tình trạng tuyến đường tiếp tục đổ sập, chính quyền xã Long Phụng đã cắm biển cảnh báo, không cho các phương tiện giao thông qua lại nhằm đảm bảo an toàn.

 

Theo ông Ngô Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Long Phụng, tình trạng sạt lở tuyến đường giao thông đang ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 600 hộ dân ở các thôn: An Chuẩn, Kỳ Tân và Vinh Phú. Sau khi nhận thông tin, xã đã báo cáo và đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra thực tế, sớm có biện pháp khắc phục, trong đó ưu tiên đầu tư kinh phí, xây dựng kè chống sạt lở, đảm bảo an toàn, giúp người dân yên tâm ổn định cuộc sống, sản xuất. 

Xem thêm
Lớp học dân ca của người thầy trăm tuổi

Trong một buổi chiều mùa đông mưa lạnh, mịt mờ sương khói, tiếng trống, phách, thanh la, đàn nguyệt quyện với tiếng hát làm sáng cả không gian, ấm cả một góc phòng.

Sóng đánh sập đường giao thông ven biển, hơn 600 hộ dân bị ảnh hưởng
Đời sống 1 tháng trước