
Trâu to và trâu bé của gia đình ông Chảo Chỉn Chiêu bị sét đánh chết. Ảnh: H.K.
Trưa 11/5, ông Chảo Hùng Phẩy, Chủ tịch UBND xã Tòng Sành (huyện Bát Xát, Lào Cai) thông tin, sáng cùng ngày, hộ gia đình ông Chảo Chỉn Chiêu ở thôn Tả Tòng Sành ra nương kiểm tra thì phát hiện 4 con trâu của gia đình đều bị sét đánh trúng, không con nào còn sống.
Cũng theo Chủ tịch UBND xã Tòng Sành, trước khi xảy ra sự việc nêu trên đã có thương lái đến nhà ông Chảo Chỉn Chiêu hỏi mua 4 con trâu với giá 70 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Chiêu từ chối, không bán cho thương lái vì gia đình chưa cần dùng tới tiền.
Đáng tiếc, trận mưa giông tối 10/5 đã làm chết cả 4 con trâu của gia đình này. Ngoài ra, thịt trâu chết mang bán thì số tiền thu về cũng không đáng là bao.
Qua thống kê sơ bộ trên địa bàn xã Tòng Sành, mưa giông còn làm thiệt hại 0,3ha ngô của gia đình ông Hộ Lý Cáu Trình và hộ ông Chảo Láo Ú.

Con trâu là tài sản lớn đối với người dân vùng cao. Ảnh: H.K.
Một trường hợp đáng tiếc khác là một người tử vong trong trận mưa giông tối 10/5. Theo đó, khoảng 21h15 ngày 10/5, sau khi xảy ra mưa lớn, bà Chảo San Mẩy (sinh năm 1994) sống tại thôn Ky Công Hồ, xã Tòng Sành cùng chồng là ông Chảo Láo Sử đi xem và tháo nước ở khu ruộng của gia đình. Trong lúc tháo nước, bà Chảo San Mẩy không may bị trượt chân rơi xuống khe nước và bị cuốn trôi.
Sau đó, ông Chảo Láo Sử chủ động đi tìm kiếm vợ, đồng thời đã thông tin cho cấp ủy, chính quyền địa phương.
Đến khoảng 22h cùng ngày, lực lượng phòng chống thiên tai xã phối hợp với người dân trong thôn tìm thấy thi thể bà Chảo San Mẩy ở khe nước, cách vị trí trượt chân ngã khoảng 200m.