| Hotline: 0983.970.780

Sau 3 giờ mới dập tắt đám cháy kho gỗ ở Bình Phước

Thứ Sáu 02/11/2018 , 17:36 (GMT+7)

Khoảng 5 giờ 30 sáng 2/11, lửa bất ngờ bùng phát, thiêu rụi kho chứa gỗ diện tích khoảng 200m2 của Công ty TNHH Phương Hà, tại ấp 3, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước do ông Vũ Văn Phương làm giám đốc.

7 xe chữa cháy cùng 40 cán bộ chiến sỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người dân sống xung quanh Công ty Phương Hà phát hiện lửa bốc lên nghi ngút xuất phát từ kho chứa gỗ của công ty này. Ngay lập tức, nhiều người dân chạy sang hô hoán, cùng công ty dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát quá mạnh, nơi xảy ra cháy là kho chứa gỗ, chứa các vật dụng dễ bắt lửa nên người dân địa phương không thể khống chế được. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy, công an tỉnh Bình Phước đã điều động 7 xe chữa cháy cùng 40 cán bộ chiến sỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế ngọn lửa, không cho lan sang các khu vực khác. Mặc dù rất cố gắng tích cực dập lửa, nhưng do đám cháy xuất phát từ kho chứa gỗ, các vật dụng bắt lửa rất nhanh nên phải mất gần 3 giờ đồng hồ, các chiến sỹ phòng cháy chữa cháy mới khống chế được hoàn toàn ngọn lửa.

Rất may đám cháy được dập tắt kịp thời, không có người bị thương vong

Giám đốc Công ty TNHH Phương Hà, ông Vũ Văn Phương cho biết, hàng chục mét khối củi, gỗ, đã bị thiêu cháy cùng hơn 200 mét nhà xưởng bị hư hại nặng. Vụ việc diễn ra gần khu dân cư, rất may đám cháy được dập tắt kịp thời, không có người bị thương vong. Cũng theo ông Phương, xưởng sản xuất gỗ của công ty đã dừng hoạt động 6 năm nay. Hệ thống điện đã được ngắt bỏ từ lâu.

Hiện lực lượng công an điều tra tỉnh Bình Phước đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.