| Hotline: 0983.970.780

Rừng phòng hộ Tương Dương giải cứu cá thể sơn dương quý hiếm

Thứ Bảy 12/10/2024 , 07:47 (GMT+7)

Quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Ban quản lý rừng phòng hộ Tương Dương đã phát hiện và giải cứu một cá thể sơn dương đực quý hiếm.

Ngày 11/10, trong quá trình tổ chức tuần tra kiểm tra rừng tại khoảng 10 thuộc tiểu khu 697, Trạm quản lý bảo vệ rừng Tam Hợp thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Tương Dương (Nghệ An) đã phát hiện một cá thể sơn dương đực trong tình trạng chân trái phía trước bị dính bẫy dây.

Video Ban quản lý rừng phòng hộ Tương Dương giải cứu cá thể sơn dương quý hiếm. 

Cá thể sơn dương đực quý hiếm được phát hiện trong tình trạng dính bẫy. Ảnh: BQLRPH Tương Dương.

Cá thể sơn dương đực quý hiếm được phát hiện trong tình trạng dính bẫy. Ảnh: BQLRPH Tương Dương.

Sau khi tháo bẫy, lực lượng bảo vệ rừng phá hiện con sơn dương đã bị trầy xước ở phần chân do dây bẫy siết quá chặt. Để giảm thiểu tối đa nguy cơ nhiễm trùng cho sơn dương, các thành viên trong đội đã sử dụng cồn y tế xử lý vết thương. Khi tình hình đã ổn, nhóm đã thả cá thể này về với môi trường tự nhiên.

Sau khi giải cứu thành công, lực lượng bảo vệ rừng đã khẩn trương xử lý vết thương nhằm giảm thiểu tối đa nguy nhiễm trùng. Ảnh: BQLRPH Tương Dương.

Sau khi giải cứu thành công, lực lượng bảo vệ rừng đã khẩn trương xử lý vết thương nhằm giảm thiểu tối đa nguy nhiễm trùng. Ảnh: BQLRPH Tương Dương.

Sơn dương có tên khoa học Naemorhedus milneedwardsii, là loài động vật thuộc họ trâu bò, thuộc bộ ngón chẵn, phân bố đặc hữu ở vùng Đông Nam Á, chủ yếu là bán đảo Đông Dương, thuộc các quốc gia như Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan và Miến Điện.

Sơn dương thuộc nhóm IB theo Nghị định 06 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Xem thêm
HĐND TP. Hà Nội ban hành nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

HĐND TP. Hà Nội đã ban hành nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố, tại kỳ họp thứ 22, HĐND Thành phố.

Rừng Cần Giờ - Nửa thế kỷ hồi sinh

Ngồi trên chiếc ca nô của lực lượng kiểm lâm, lướt trên sông Lòng Tàu mềm như dải lụa, len lỏi giữa những cánh rừng ngập mặn, tôi thầm thốt lên: 'Đúng là kỳ tích'.