| Hotline: 0983.970.780

Phổ Yên chính thức là thành phố thứ 3 của tỉnh Thái Nguyên

Chủ Nhật 10/04/2022 , 17:39 (GMT+7)

Kể từ ngày 10/4, Nghị quyết số 469 NQ-UBTVQH15 ngày 15/2/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội việc thành lập thành phố Phổ Yên, thuộc tỉnh Thái Nguyên chính thức có hiệu lực.

Thành phố Phổ Yên là thành phố thứ 3 của tỉnh Thái Nguyên, cùng với 2 thành phố khác là TP. Thái Nguyên và TP. Sông Công. Ảnh: ST.

Thành phố Phổ Yên là thành phố thứ 3 của tỉnh Thái Nguyên, cùng với 2 thành phố khác là TP. Thái Nguyên và TP. Sông Công. Ảnh: ST.

Thành phố Phổ Yên chính thức được ra đời bao gồm 18 đơn vị hành chính trực thuộc trong đó có 13 phường (Ba Hàng, Bãi Bông, Bắc Sơn, Đồng Tiến, Thuận Thành, Trung Thành, Tân Phú, Đông Cao, Tiên Phong, Tân Hương, Nam Tiến, Hồng Tiến và  Đắc Sơn), 5 xã (Minh Đức, Phúc Thuận, Phúc Tân, Thành Công và Vạn Phái). Tổng diện tích tự nhiên là 258,42km2, quy mô dân số trên 231 nghìn người.

Để các cơ quan, tổ chức và địa phương kịp thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho hoạt động của đơn vị hành chính mới được thành lập, tỉnh Thái Nguyên, thành phố Phổ Yên đã xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành phố Phổ Yên.

Trong đó, nêu rõ tiến độ, yêu cầu đối với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị và khối đơn vị sự nghiệp ở địa phương; việc đổi tên gọi, thay đổi con dấu, chuyển đổi các loại giấy tờ cần thiết nếu tổ chức, người dân trên địa bàn có yêu cầu và làm thật tốt công tác thông tin, truyền thông về việc thành lập thành phố Phổ Yên và các phường.

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.