Đây là tấm HCB thứ hai và cũng là tấm huy chương thứ hai của lịch sử Thể thao VN ở đấu trường Thế vận hội (tấm HCB trước là của võ sỹ Taekwondo Trần Hiếu Ngân giành được tại Olympic Sydney 2000)...
Hoàng Anh Tuấn và BHL đã quyết định đăng ký tổng trọng lượng ngay từ ban đầu là 290kg. Đây là một sự mạo hiểm bởi nếu chỉ một lần cử không thành công sẽ ảnh hưởng rất lớn tới toàn cục. Song ngược lại nó cũng tạo ra áp lực lớn cho các đối thủ khác. Và đúng như toan tính của đội cử tạ VN, ngoại trừ đối thủ lớn người Trung Quốc Long Quingquan vẫn còn giữ được phong độ, các đối thủ khác là Irawan Eko Yuli (Indonesia) và Yang Chin-yi (Trung Quốc – Đài Loan) bị tâm lý, không thể vượt qua được Hoàng Anh Tuấn. Tại SEA Games 24, chính Eko Yuli là người buộc Hoàng Anh Tuấn phải về nhì.
Với tổng trọng lượng 290kg, Hoàng Anh Tuấn cử giật được 130kg và cử đẩy là 160kg. Anh bằng về động tác cử đẩy với người giành HCV, song thua 2 kg ở động tác cử giật. VĐV Long Qingquan năm nay mới 17 tuổi, chưa hề dự một giải đấu quốc tế nào trong thời gian qua, nhưng anh đã chiến thắng trong vòng tuyển chọn của đội Trung Quốc. Lực sĩ này đã sớm thiết lập lợi thế với 132 kg ở nội dung cử giật. Kết thúc phần so tài đầu tiên này, Hoàng Anh Tuấn và Eko Yuli Irawan của Indonesia cùng cử được mức 130 kg. Ở nội dung cử đẩy, Long đạt mức 160 kg ở lần cử thứ 2. Hoàng Anh Tuấn phải mất tới ba lần cử mới đạt mức này, trong khi VĐV của Indonesia chỉ đạt 158 kg.