Video: Nhóm người lạ ngang nhiên đập phá, cưỡng chế chủ nhà 204 tại phường Cổ Nhuế 1, quân Bắc Từ Liêm
Theo phản ánh của anh Kiều Quang Đức (trú tại số nhà 204, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội), gia đình anh Đức sinh sống ổn định tại số nhà 204 đường Phan Bá Vành hơn 20 năm nay. Trong quá trình sinh sống, không xảy ra mâu thuẫn, hay tranh chấp đất đai với bất kỳ ai.
“Căn nhà cấp 4 có diện tích 240m2 được gia đình tôi xây dựng từ năm 2004 và ăn ở ổn định. Từ cuối năm 2023 đến nay, xuất hiện nhiều đối tượng đến liên hệ hỏi mua thửa đất này, nhưng gia đình tôi không bán", anh Kiều Quang Đức chia sẻ.
Theo anh Đức, khoảng 7h sáng ngày 11/5/2025 anh Đức đang ở quê thì nhận được thông tin có một nhóm người mặc đồng phục kiểu công ty an ninh có dòng chữ "security" đang tự ý cắt khoá, đột nhập vào nhà và dùng máy móc phá dỡ ngôi nhà, lấy đi nhiều tài sản có giá trị.
Lúc này, anh Đức cùng người thân trong gia đình hốt hoảng từ quê về nhà, nhưng khi lên đến nơi thì căn nhà làm nơi sinh sống của gia đình bấy lâu nay đã bị các đối tượng lạ mặt phá dỡ tan tành, cùng với đó là nhiều tàn sản có giá trị của gia đình cũng bị hư hỏng và mất mát.
“Tôi đã lập tức cùng người thân trong gia đình yêu cầu giữ hiện trường, gọi lực lượng chức năng đến thì cá nhân tôi bị nhóm người lạ đẩy vào trong nhà sau đó dùng vũ lực khống chế. Các đối tượng manh động hạ cửa, không cho bất kỳ ai vào giải cứu. Sau đó xô đẩy, hành hung tôi dẫn tới nhiều thương tích”, anh Đức bức xúc chia sẻ.

Nhóm đối tượng khống chế, hành hung anh Kiều Quang Đức. Ảnh: Người dân cung cấp.
Chị Đ.T.T. (người dân chứng kiến sự việc - xin giấu tên) cho biết, khoảng 6h30 ngày 11/5 có khoảng hơn 20 người cùng phương tiện máy móc kéo đến phá nhà anh Đức. Lúc này, tôi cùng nhiều người khác cũng chứng kiến sự việc, trong đoàn người này không có thành phần là tổ dân phố hay chính quyền địa phương. Khi anh Đức về đến nhà các đối tượng này khống chế, đưa anh Đức vào trong nhà và đóng kín cửa lại.
Sự việc sau đó đã được anh Kiều Quang Đức gọi điện cầu cứu đến đường dây nóng 113 của lực lượng Công an Phản ứng nhanh TP Hà Nội. Đến khoảng 10h55 cùng ngày, lực lượng Công an phường Cổ Nhuế 1 có mặt tại hiện trường và lập biên bản sự việc.
Theo biên bản sự việc của Công an phường Cổ Nhuế do cán bộ Vương Ngọc Huy lập, đơn vị phá dỡ nhà của anh Đức tại số 204 Phan Bá Vành là Công ty vật liệu xây dựng Cường Hương (đại điện là ông Nguyễn Mạnh Cường). Tại biên bản, ông Cường khai nhận đã ký hợp đồng nhận việc phá dỡ tại địa chỉ 204 Phan Bá Vành.
Tuy nhiên, trong biên bản, Công an phường Cổ Nhuế 1 lại không hề làm rõ công ty Hương Cường kí hợp đồng với ai? Cũng không nhắc đến sự có mặt của những đối tượng khác cùng tham gia đập phá, khống chế, hành hung anh Đức trái pháp luật.
Nghiêm trọng hơn, hành vi của nhóm đối tượng mang tính chất côn đồ, hung hãn, trấn áp chủ nhà, tự ý huỷ hoại tài sản của người dân cũng tuyệt nhiên không được Công an phường Cổ Nhuế 1 đoái hoài đến. Biên bản được Công an phường Cổ Nhuế 1 lập và kết thúc lúc 11h30.

Biên bản sự việc do Công an phường Cổ Nhuế 1 lập. Ảnh: Người dân cung cấp.
Sau khi lập biên bản, gia đình anh Đức đã đề nghị Công an phường Cổ Nhuế 1 bố trí lực lượng và phương án bảo vệ tài sản và tình hình an ninh, tính mạng cho gia đình. Nhưng, Công an phường Cổ Nhuế 1 lại quên mất chức năng nhiệm vụ của mình, không có biện pháp bảo vệ nhân dân trước hành vi hung hãn của nhóm côn đồ cũng như không giải quyết nguyện vọng của gia đình anh Đức, mà lại rút quân về.
Do đó, đến khoảng 12h, nhóm đối tượng này tiếp tục quay lại dùng vũ lực đe doạ gia đình anh Đức, phá huỷ toàn bộ ngôi nhà và dùng ô tô mang toàn bộ tài sản của gia đình anh Đức đi nơi khác.

Ngôi nhà của gia đình anh Kiều Quang Đức tại địa chỉ số 204 đường Phan Bá Vành, phường Cổ Nhuế 1 bị nhóm đối tượng phá huỷ hoàn toàn. Ảnh: Cao Sơn.
Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND phường Cổ Nhuế 1 khẳng định: “Ngày 11/5, UBND phường không tổ chức đoàn cưỡng chế tại địa chỉ số 204 đường Phan Bá Vành. Đến nay do cá nhân chưa trình báo sự việc lên chính quyền, phía Công an phường cũng chưa báo cáo, nên UBND phường chưa nắm được sự việc có nhóm đối tượng lạ đến đập phá nhà người dân".
Tuy nhiên, trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, ông Dũng cho hay, sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng làm rõ, đồng thời xử lý nghiêm (nếu có) sự việc như phản ánh.
Còn ông Nguyễn Hữu Tuyên - Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội thông tin: “UBND quận đã nắm được việc này, chúng tôi đang yêu cầu UBND phường Cổ Nhuế 1 làm rõ sự việc và báo cáo UBND quận”.
Trước sự việc nhóm đối tượng lạ mặt ngang nhiên mang máy móc vào đập phá nhà dân, hành hung người dân giữa ban ngày xảy ra ngay trên địa bàn Thủ đô không khỏi khiến người dân lo ngại về tình hình an ninh trật tự. Có hay không việc lộng hành, xem thường pháp luật của Công ty vật liệu xây dựng Cường Hương cùng hàng chục đối tượng khác khi ngang nhiên đưa máy móc đến phá nhà người dân?. Đáng nói, sự việc nghiêm trọng này cho đến nay lực lượng chức năng cũng như chính quyền phường Cổ Nhuế 1 chưa có bất kỳ động thái gì để bảo vệ tính mạng, tài sản cho người dân bị hại càng khiến dư luận lo ngại về việc, có hay không việc buông xuôi của chính quyền trước thời điểm sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã, phường sắp diễn ra?.