| Hotline: 0983.970.780

Người khuyết tật và trẻ mồ côi Quảng Ninh nhận gần 4,5 tỷ đồng hỗ trợ

Thứ Tư 16/04/2025 , 18:02 (GMT+7)

Chương trình 'Nối vòng tay nhân ái vì người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Quảng Ninh năm 2025' đã huy động gần 4,5 tỷ đồng ủng hộ người khuyết tật, trẻ mồ côi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh thăm hỏi các em có hoàn cảnh đặc biệt. Ảnh: Đỗ Hùng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh thăm hỏi các em có hoàn cảnh đặc biệt. Ảnh: Đỗ Hùng.

Ngày 16/4, tại TP Hạ Long, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ phát động chương trình “Nối vòng tay nhân ái vì người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Quảng Ninh năm 2025”. Đây là hoạt động thường niên, giàu ý nghĩa, được tổ chức liên tục từ năm 2009 đến nay.

Chương trình năm nay ghi nhận sự tham gia tích cực của 130 đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức thiện nguyện và cá nhân hảo tâm với tổng số tiền đăng ký ủng hộ lên tới 4 tỷ 446 triệu đồng.

Hiện toàn tỉnh Quảng Ninh có khoảng 24.000 người khuyết tật, trong đó trên 90% thuộc diện khuyết tật nặng và đặc biệt nặng; gần 4.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó khoảng 2.000 em là trẻ mồ côi.

Dù đã nhận được sự quan tâm của nhà nước, tỉnh và các tổ chức xã hội, song nhiều người khuyết tật và trẻ mồ côi vẫn đang phải đối mặt với khó khăn trong đời sống như nhà ở, học hành, việc làm, chăm sóc y tế và hòa nhập cộng đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều tập thể, cá nhân có đóng góp xuất sắc trong công tác bảo trợ năm 2024 đã được Trung ương Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi và UBND tỉnh Quảng Ninh trao tặng bằng khen, đồng thời các cá nhân tiêu biểu là người khuyết tật và trẻ mồ côi vượt khó vươn lên cũng được tuyên dương, lan tỏa nghị lực và tinh thần sống tích cực đến cộng đồng.

Xem thêm
Tin thời tiết hôm nay 17/4/2025 mới nhất trong cả nước

Dự báo thời tiết hôm nay 17/4/2025 tại Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Huế,... mưa hay nắng? Có nhiệt độ bao nhiêu?

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.