| Hotline: 0983.970.780

Người dân nô nức đến Dinh Độc Lập trước thềm đại lễ 30/4

Thứ Tư 16/04/2025 , 18:41 (GMT+7)

TP.HCM Trước thềm đại lễ 30/4, Dinh Độc Lập trở thành điểm tham quan thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo không khí trang nghiêm nhưng không kém phần sôi động.

Trước thềm kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), Dinh Độc Lập tại TP.HCM đang trở thành điểm đến thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi ngày. Ảnh: Trần Phi.

Trước thềm kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), Dinh Độc Lập tại TP.HCM đang trở thành điểm đến thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi ngày. Ảnh: Trần Phi.

Từ sáng sớm đến chiều muộn, khuôn viên phía trước Dinh luôn đông đúc người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm.​ Ảnh: Trần Phi.

Từ sáng sớm đến chiều muộn, khuôn viên phía trước Dinh luôn đông đúc người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm.​ Ảnh: Trần Phi.

Phòng Khánh tiết tại Dinh Độc Lập. Ảnh: Trần Phi.

Phòng Khánh tiết tại Dinh Độc Lập. Ảnh: Trần Phi.

Theo ghi nhận, lượng khách tham quan Dinh Độc Lập trong những ngày gần đây đạt mức cao kỷ lục. Một nhân viên soát vé chia sẻ, lượng khách tháng này thật sự đông chưa từng thấy. Hàng dài người xếp hàng kéo từ khu vực bán vé ra đến tận cổng chính, tạo nên cảnh tượng nhộn nhịp hiếm có. Ảnh: Trần Phi.

Theo ghi nhận, lượng khách tham quan Dinh Độc Lập trong những ngày gần đây đạt mức cao kỷ lục. Một nhân viên soát vé chia sẻ, lượng khách tháng này thật sự đông chưa từng thấy. Hàng dài người xếp hàng kéo từ khu vực bán vé ra đến tận cổng chính, tạo nên cảnh tượng nhộn nhịp hiếm có. Ảnh: Trần Phi.

Người dân chăm chú nghe hướng dẫn viên kể về các giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc. Ảnh: Trần Phi.

Người dân chăm chú nghe hướng dẫn viên kể về các giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc. Ảnh: Trần Phi.

Du khách tìm hiểu về ngày trọng đại. Ảnh: Trần Phi.

Du khách tìm hiểu về ngày trọng đại. Ảnh: Trần Phi.

Dinh Độc Lập được công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt từ năm 2009, không chỉ là biểu tượng lịch sử mà còn là điểm đến hấp dẫn của TP.HCM. Việc đông đảo người dân và du khách đổ về đây trước thềm đại lễ 30/4 cho thấy sự quan tâm sâu sắc đến lịch sử và lòng tự hào dân tộc của người Việt Nam. Ảnh: Trần Phi.

Dinh Độc Lập được công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt từ năm 2009, không chỉ là biểu tượng lịch sử mà còn là điểm đến hấp dẫn của TP.HCM. Việc đông đảo người dân và du khách đổ về đây trước thềm đại lễ 30/4 cho thấy sự quan tâm sâu sắc đến lịch sử và lòng tự hào dân tộc của người Việt Nam. Ảnh: Trần Phi.

Khu vực trưng bày hai chiếc xe tăng lịch sử – T59 số hiệu 390 và T54B số hiệu 843 trở thành điểm check-in được yêu thích. Đây là hai hiện vật có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật Quốc gia vào năm 2012.​ Ảnh: Trần Phi.

Khu vực trưng bày hai chiếc xe tăng lịch sử – T59 số hiệu 390 và T54B số hiệu 843 trở thành điểm check-in được yêu thích. Đây là hai hiện vật có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật Quốc gia vào năm 2012.​ Ảnh: Trần Phi.

Nhiều người lựa chọn mặc áo dài truyền thống, cầm cờ đỏ sao vàng để thể hiện niềm tự hào dân tộc và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Ảnh: Trần Phi.

Nhiều người lựa chọn mặc áo dài truyền thống, cầm cờ đỏ sao vàng để thể hiện niềm tự hào dân tộc và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Ảnh: Trần Phi.

Người dân háo hức chụp ảnh bên cạnh những biểu tượng lịch sử, tạo nên không khí sôi động và đầy ý nghĩa. Ảnh: Trần Phi.

Người dân háo hức chụp ảnh bên cạnh những biểu tượng lịch sử, tạo nên không khí sôi động và đầy ý nghĩa. Ảnh: Trần Phi.

Các đơn vị đang khẩn trương thi công hạng mục các công trình để phục vụ đại lễ. Ảnh: Trần Phi.

Các đơn vị đang khẩn trương thi công hạng mục các công trình để phục vụ đại lễ. Ảnh: Trần Phi.

Dù thời tiết nắng nóng, lực lượng thi công vẫn duy trì tiến độ với tinh thần khẩn trương, đảm bảo các hạng mục hoàn thành đúng thời hạn. Ảnh: Trần Phi.

Dù thời tiết nắng nóng, lực lượng thi công vẫn duy trì tiến độ với tinh thần khẩn trương, đảm bảo các hạng mục hoàn thành đúng thời hạn. Ảnh: Trần Phi.

Xem thêm
Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.