
Cựu Thủ tướng Abe Shinzo sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm chính trị và bản thân ông cũng là vị Thủ tướng tại vị lâu nhất trong lịch sử Nhật Bản, với ba nhiệm kỳ. Ảnh: AFP
Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, một trong những nhà lãnh đạo hiện đại có ảnh hưởng nhất đất nước đã bị bắn chết tại một sự kiện vận động tranh cử lúc 11h30 (giờ địa phương) hôm nay (8/7/2022). Kẻ tấn công đã bị bắt giữ tại hiện trường.
Bác si Fukushima Hidetada thuộc Đại học Y khoa Nara, người tiến hành cấp cứu cho ông Abe cho biết, một ê kíp gồm hơn hai mươi chuyên gia đã dành suốt bốn giờ chiến đấu để cứu mạng sống của cựu Thủ tướng nhưng bất lực. "Chúng tôi đã cố gắng hồi sức cho ông ấy nhưng thật không may vết đạn găm gần tim, mất nhiều máu và không cầm được, ông ấy đã qua đời lúc 5:03 chiều nay".
Vụ tấn công xảy ra tại thành phố Nara, miền Tây Nhật Bản, trong lúc ông Abe thực hiện chuyến thuyết trình để hỗ trợ các ứng cử viên Đảng Dân chủ Tự do tranh cử trong cuộc bầu cử Thượng viện vào cuối tuần này.
Vào khoảng lúc 11 giờ trư nay, ông Shinzo Abe đã bắt đầu một bài phát biểu vận động tranh cử, và sau đó hai phát súng vang lên. Các nhân chứng cho biết, ông Abe đã gục xuống và lực lượng an ninh đã bắt được một nghi phạm nam, 41 tuổi tên là Yamagami Tetsuya.

Người dân Nhật Bản bàng hoàng sau cái chết của ông Shinzo Abe. Ảnh: Yomiuri Shimbun
Các nguồn tin điều tra ban đầu cho biết, cảnh sát đã thu được một khẩu súng tại hiện trường có vẻ là súng tự chế. Nghi phạm sống ở thành phố Nara.
Trong khi đó, các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng xác nhận, nghi phạm đã từng phục vụ trong Lực lượng Phòng vệ Hàng hải trong ba năm.
Cảnh sát cho biết nghi phạm nói với các nhà điều tra rằng, anh ta không hài lòng với cựu thủ tướng và có ý định giết ông ta. Tuy nhiên đối tượng cũng khai rằng “không có ác cảm đối với quan điểm chính trị của ông Shinzo Abe”.
Theo tờ báo Anh Guardian, vụ ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã gây rúng động dư luận không chỉ ở Nhật Bản mà trên toàn thế giới. Ngay trong buổi chiều nay nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã đồng loạt gửi lời chia buồn đến gia đình ông Abe, chính phủ và nhân dân Nhật Bản.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng bày tỏ sự bàng hoàng, đau buồn về sự ra đi của ông Shinzo Abe và khẳng định "nước Đức sẽ luôn sát cánh cùng Nhật Bản".
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cũng chia buồn về sự ra đi của cựu Thủ tướng Abe, gọi ông là chính trị gia đáng kính. Ông cũng lên án vụ tấn công là "hành động tội ác không thể chấp nhận được".
Thủ tướng Anh Boris Johnson chia sẻ trên mạng Twitter: "Xin chia buồn với gia đình, người thân của ông Abe, với nhân dân Nhật Bản. Nước Anh sẽ luôn sát cánh cùng các bạn trong giai đoạn đau buồn này".
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi thư chia buồn đến gia đình của ông Abe, trong đó gọi ông là một “nhà lãnh đạo lỗi lạc”.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho rằng, vụ tấn công cựu Thủ tướng Abe rúng động cả thế giới. Thủ tướng Italy Mario Draghi bày tỏ: "Italy bàng hoàng trước vụ tấn công khủng khiếp này. Ông Abe là một nhân vật xuất sắc trong đời sống chính trị của Nhật Bản và quốc tế những thập niên gần đây nhờ tư tưởng cải tiến và tầm nhìn cải cách".
Nhật Bản là quốc gia có tỷ lệ tội phạm dùng súng thấp nhất thế giới do luật kiểm soát súng cực kỳ nghiêm ngặt.
Bà Nancy Snow, Giám đốc Hội đồng Công nghiệp An ninh Quốc tế Nhật Bản, nói vụ ám sát ông Abe bằng súng "không chỉ hy hữu mà còn thực sự khó hiểu về mặt văn hóa". "Đó là khoảnh khắc không nói nên lời. Sự vụ này sẽ tác động thế nào đến tâm lý của những người dân Nhật Bản vốn không phải đề phòng gì và có giao ước xã hội với nhau rằng họ sẽ không sử dụng đến kiểu bạo lực này. Tôi nghĩ vụ xả súng hôm nay sẽ thay đổi Nhật Bản, thật không may nó sẽ thay đổi đất nước này mãi mãi", bà Snow nói.