
Các nhà khoa học lo ngại thủ đô Funafuti của Tuvalu sẽ biến mất trong vòng 80 năm tới do biến đổi khí hậu. Ảnh: The Guardian.
Đại sứ Tuvalu tại Liên hợp quốc, Tapugao Falefou, nói với Reuters hôm 29/6 rằng ông "giật mình bởi số lượng lớn người tranh giành cơ hội này", và việc cộng đồng nhỏ bé này quan tâm đến việc xem ai sẽ là người đầu tiên được di cư vì biến đổi khí hậu.
Tuvalu, một trong những quốc gia đối mặt nguy cơ lớn nhất từ biến đổi khí hậu do mực nước biển đang dâng cao, có dân số khoảng 11.000 người trên 9 đảo san hô nằm rải rác trên khắp Thái Bình Dương giữa Australia và Hawaii.
Kể từ khi đơn xin thị thực đến Australia theo hình thức bốc thăm được tiếp nhận trong tháng này, 1.124 người đã nộp đơn đăng ký, cùng các thành viên gia đình, nâng tổng số người xin thị thực lên 4.052 theo hiệp ước khí hậu và an ninh song phương.
Việc đăng ký thị thực sẽ kết thúc vào ngày 18/7, với giới hạn hàng năm là 280 người sẽ được định cư tại Australia nhằm không gây chảy máu chất xám từ Tuvalu, các quan chức cho biết khi hiệp ước được công bố vào năm 2023.
Thị thực này sẽ cho phép cư dân Tuvalu sống, làm việc và học tập tại Australia, tiếp cận các phúc lợi y tế và giáo dục tương tự như công dân Australia.
"Chuyển đến Australia theo hiệp ước Liên minh Falepili về cơ bản sẽ đem lại thêm kiều hối cho các gia đình ở lại", ông Falefou nói.
Đến năm 2050, các nhà khoa học tại NASA dự đoán thủy triều sẽ nhấn chìm một nửa các đảo san hô chính của Funafuti, nơi sinh sống của 60% cư dân Tuvalu. Dự báo trên giả định mực nước biển dâng cao 1 mét, trong khi trường hợp xấu nhất, nếu mực nước biển dân cao 2 mét, 90% Funafuti sẽ chìm dưới nước.
Tuvalu, có độ cao trung bình chỉ là 2 mét so với mực nước biển, đã ghi nhận mực nước biển dâng 15 cm trong 3 thập kỷ qua, gấp 1,5 lần mức trung bình toàn cầu. Nước này đã xây dựng 7 ha đất nhân tạo và đang lên kế hoạch mở rộng quy mô, với hy vọng sẽ cao hơn thủy triều cho đến năm 2100.