| Hotline: 0983.970.780

Người dân Nghệ An tất bật tích trữ lương thực, thực phẩm ứng phó bão

Chủ Nhật 24/08/2025 , 11:48 (GMT+7)

Người dân Nghệ An đang tất bật chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm để sẵn sàng ứng phó với khả năng đổ bộ của cơn bão số 5.

Sáng 24/8, mới bước chân vào một siêu thị lớn ở phường Thành Vinh, chị Nguyễn Thị Hương, phường Vinh Hưng (tỉnh Nghệ An) đã choáng ngợp trước cảnh người dân chen chúc, mua bán như “vỡ trận”. Các gian hàng thực phẩm đông nghịt người, không khí chẳng khác nào những ngày cận Tết.

Tại quầy bánh mì, chị Hương phải chen lấn “bằng cả tính mạng” mới lấy được hai chiếc. “Các kệ hàng ở quầy rau củ quả đều trống trơn. Kệ mì gói chỉ còn lại những loại ít phổ biến. Tôi không mua đủ món trong danh sách và phải xếp hàng gần 30 phút chờ thanh toán”, chị kể.

Người dân Nghệ An đổ xô đi chợ tích trữ lương thực, thực phẩm chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 5. Ảnh: Phạm Tuân.

Người dân Nghệ An đổ xô đi chợ tích trữ lương thực, thực phẩm chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 5. Ảnh: Phạm Tuân.

Theo chị Hương, thói quen tích trữ đồ ăn chỉ hình thành sau bão Yagi hồi tháng 9/2024, khi gia đình chị từng rơi vào cảnh khan hiếm lương thực nhiều ngày. Lần này, trước cảnh báo bão số 5 có khả năng đổ bộ vào miền Trung, chị không dám chủ quan.

Cùng thời điểm, tại một siêu thị khác trên địa bàn, chị Mong Ái Chinh, xã Tương Dương, tất tả chọn lựa nhu yếu phẩm. Gia đình chị vừa trải qua cơn lũ lịch sử cuối tháng 7/2025, thiệt hại nặng nề cả nhà cửa lẫn hoa màu. “Trận lụt vừa rồi nhà tôi bị ngập sâu, cô lập nhiều ngày, cả nhà chỉ ăn mì gói cầm cự. Rút kinh nghiệm, lần này chúng tôi không mua quá nhiều nhưng phải đủ những thứ thiết yếu như gạo, mì, dầu ăn, nước uống”, chị Chinh chia sẻ.

Không riêng gì chị Hương, chị Chinh, sáng 24/8, nhiều gia đình ở Nghệ An đều gấp rút tích trữ lương thực, thực phẩm, nước uống và đồ dùng sinh hoạt để sẵn sàng ứng phó bão số 5. Tại phường Vinh Phú, gia đình chị Phạm Ngọc đã phải đi liền hai siêu thị lớn mới mua đủ đồ. Nơi đầu tiên hết sạch rau xanh, nơi thứ hai không còn thịt, cá. “Mua đồ tích trữ cho những ngày bão mà cứ ngỡ như ngày tận thế”, chị Ngọc nói.

Mua rau tại chợ Ga Vinh. Ảnh: Phạm Tuân.

Mua rau tại chợ Ga Vinh. Ảnh: Phạm Tuân.

Không chỉ dừng ở chuyện thực phẩm, gia đình chị Ngọc còn kiểm tra lại bể nước trên sân thượng, đun sôi nước đổ đầy phích và bình giữ nhiệt để có thể nấu mì, pha sữa cho con trong trường hợp mất điện, mất nước. “Những kinh nghiệm này sau mỗi trận bão, trận lũ đều trở thành thói quen sinh tồn của người dân vùng lũ như chúng tôi”, chị cho biết.

Trên các hội nhóm Facebook của người dân Nghệ An, hình ảnh các kệ hàng siêu thị trống trơn được chia sẻ rộng rãi, thu hút nhiều bình luận. Ai nấy đều nhắc nhở nhau “mua vừa đủ, không nên gom hàng” để tránh tình trạng khan hiếm cục bộ. Tuy nhiên, tâm lý bất an trước một cơn bão lớn vẫn khiến sức mua của người dân tăng mạnh.

Không chỉ siêu thị, các khu chợ dân sinh truyền thống tại các phường trung tâm như Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Cửa Lò hay các vùng lân cận cũng nhộn nhịp hơn thường ngày. Anh Trần Khương, tiểu thương bán rau củ tại chợ Ga Vinh, cho biết rau xanh là mặt hàng được tìm mua nhiều nhất, dù giá tăng 10-15% so với ngày thường. Thịt, trứng, cá và các loại đồ khô như mì tôm, bánh đa cũng được tiêu thụ mạnh.

Các quầy thịt cũng hết hàng khá sớm. Ảnh: Phạm Tuân.

Các quầy thịt cũng hết hàng khá sớm. Ảnh: Phạm Tuân.

“Do thói quen mua sắm tại chợ dân sinh, cộng thêm nhiều hộ vẫn tự trồng rau, nuôi gà vịt nên cảnh tượng chen lấn, xô đẩy như ở siêu thị không quá phổ biến. Tuy vậy, sức mua nhìn chung vẫn tăng cao hơn hẳn”, anh Khương nói.

Một nhân viên bảo vệ tại siêu thị trên đường Lê Nin, phường Vinh Phú, cũng xác nhận lượng khách sáng 24/8 đông gấp nhiều lần ngày thường. “Từ khoảng 9h sáng, siêu thị chật kín, nhiều người phải xếp hàng dài để gửi xe, vào mua sắm và chờ thanh toán”, anh cho biết. Đại diện siêu thị thừa nhận, dù chưa có con số thống kê cụ thể, nhưng sức mua của người dân từ chiều 23 đến ngày 24/8 đã tăng đột biến.

Không chỉ riêng Nghệ An, tại các tỉnh lân cận như Ninh Bình, Hà Tĩnh, Thanh Hóa hay Quảng Trị, người dân cũng bắt đầu tích trữ nhu yếu phẩm. Tuy nhiên, thay vì đổ dồn vào các siêu thị lớn, phần đông vẫn ưu tiên mua sắm tại chợ gần nhà.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4h sáng 24/8, vị trí tâm bão số 5 ở trên vùng biển phía Bắc Hoàng Sa, cách Nghệ An khoảng 620 km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 600 km về phía Đông. Trong vòng 24 giờ, bão đã mạnh thêm 5 cấp, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20 km/h. Ngay từ tối 23/8, cơ quan này đã nâng cảnh báo rủi ro thiên tai lên cấp 4 – mức rất lớn – cho khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, trong đó trọng tâm nhất là Hà Tĩnh và bắc Quảng Trị.

Cảnh tượng hối hả đi chợ mua sắm ở phường Vinh Hưng sáng 24/8. Ảnh: Phạm Tuân.

Cảnh tượng hối hả đi chợ mua sắm ở phường Vinh Hưng sáng 24/8. Ảnh: Phạm Tuân.

Trước tình hình đó, công tác chuẩn bị của người dân Nghệ An trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Từ việc tích trữ thực phẩm, kiểm tra nguồn nước, đảm bảo an toàn điện đến gia cố lại nhà cửa, tất cả đều được tiến hành gấp rút. Người dân hiểu rõ rằng, sự chủ động chuẩn bị chính là “lá chắn” hiệu quả nhất để giảm thiểu thiệt hại khi bão đổ bộ.

Hình ảnh những chiếc kệ hàng trống rỗng, dòng người chen lấn mua đồ, hay bể nước đầy trên sân thượng các hộ gia đình, tất cả phản ánh một tâm thế sẵn sàng, vừa lo lắng, vừa quyết tâm ứng phó. Sau những tổn thất nặng nề bởi lũ lụt, người dân miền Trung, đặc biệt là Nghệ An, càng thấm thía giá trị của việc “phòng còn hơn chống”.

Tuy bão số 5 chưa cập bờ, nhưng sức nóng của nó đã lan tỏa trong từng gia đình, từng khu chợ, từng siêu thị. Và trong guồng quay hối hả ấy, hình ảnh người dân Nghệ An tất bật chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm chính là minh chứng rõ ràng cho tinh thần đoàn kết, kiên cường và ý chí không chịu khuất phục trước thiên tai của mảnh đất miền Trung đầy gian khó.

Xem thêm

Bình luận mới nhất