| Hotline: 0983.970.780

Ngôi nhà thơ ca của vợ chồng cụ Tòng

Thứ Sáu 11/10/2024 , 21:29 (GMT+7)

Sóc Trăng Vợ chồng cụ Tòng đã tạo ra không gian ấm áp, ý nghĩa, như một tác phẩm nghệ thuật độc đáo cho ngôi nhà, biến nơi đây thành điểm đến văn hóa hấp dẫn.

Đây là ngôi nhà của vợ chồng cụ bà Nguyễn Thị Tòng, 84 tuổi, ở xã Long Bình, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Ngôi nhà tọa lạc trong khuôn viên của điểm du lịch sinh thái Vườn cò Tân Long, từ lâu được xem là công trình văn hóa độc đáo trong vùng.

Đây là ngôi nhà của vợ chồng cụ bà Nguyễn Thị Tòng, 84 tuổi, ở xã Long Bình, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Ngôi nhà tọa lạc trong khuôn viên của điểm du lịch sinh thái Vườn cò Tân Long, từ lâu được xem là công trình văn hóa độc đáo trong vùng.

Ngôi nhà có những bức tranh bích họa tái hiện cuộc sống của hai vợ chồng cụ Tòng từ thời điểm khai hoang, đắp đất làm vườn, trồng cây, làm đồng, gặt lúa thuê, chăn trâu, nuôi heo… để lo cho các con ăn học.

Ngôi nhà có những bức tranh bích họa tái hiện cuộc sống của hai vợ chồng cụ Tòng từ thời điểm khai hoang, đắp đất làm vườn, trồng cây, làm đồng, gặt lúa thuê, chăn trâu, nuôi heo… để lo cho các con ăn học.

Vợ chồng cụ Tòng từng tham gia khai phá vùng đất lung Ngã Năm xưa, trồng cây và tích góp tiền bạc để xây nhà và mua thêm đất đai để canh tác, với tổng diện tích khoảng 1,5ha. Từ đó, đàn cò bắt đầu tìm đến, trú ngụ tại đây. Nhận thấy số lượng chim trời về sinh sống ngày càng đông, gia đình quyết định ra sức bảo vệ môi trường tự nhiên để cò sinh trưởng và phát triển. Nơi đây không chỉ đơn thuần là một khu vườn, mà còn được mệnh danh là khu bảo tồn loài cò với hàng chục ngàn cá thể.

Vợ chồng cụ Tòng từng tham gia khai phá vùng đất lung Ngã Năm xưa, trồng cây và tích góp tiền bạc để xây nhà và mua thêm đất đai để canh tác, với tổng diện tích khoảng 1,5ha. Từ đó, đàn cò bắt đầu tìm đến, trú ngụ tại đây. Nhận thấy số lượng chim trời về sinh sống ngày càng đông, gia đình quyết định ra sức bảo vệ môi trường tự nhiên để cò sinh trưởng và phát triển. Nơi đây không chỉ đơn thuần là một khu vườn, mà còn được mệnh danh là khu bảo tồn loài cò với hàng chục ngàn cá thể.

Năm 1982, vợ chồng cụ Tòng quyết định cải tạo lại vườn, mở điểm du lịch sinh thái để khách đến tham quan. Họ đã xây dựng lại căn nhà bằng số tiền tích cóp được hơn 1 tỷ đồng trong suốt mấy chục năm qua. Đồng thời, mất hơn 1 năm để hoàn thiện công đoạn xây dựng và trang trí căn nhà. Do ngày xưa, vật liệu xây dựng còn khan hiếm, đá và xi măng phải được đập từ những tảng đá lớn, gom từng chút, để xây dựng nhà.

Năm 1982, vợ chồng cụ Tòng quyết định cải tạo lại vườn, mở điểm du lịch sinh thái để khách đến tham quan. Họ đã xây dựng lại căn nhà bằng số tiền tích cóp được hơn 1 tỷ đồng trong suốt mấy chục năm qua. Đồng thời, mất hơn 1 năm để hoàn thiện công đoạn xây dựng và trang trí căn nhà. Do ngày xưa, vật liệu xây dựng còn khan hiếm, đá và xi măng phải được đập từ những tảng đá lớn, gom từng chút, để xây dựng nhà.

Để tạo điểm nhấn cho ngôi nhà, xung quanh các bức tường, vợ chồng cụ Tòng vẽ những câu ca dao, tục ngữ, lời dạy con cháu hiếu thuận, sống tốt, bài thơ ca ngợi công lao Bác Hồ… tạo thành một ngôi nhà thơ ca độc đáo.

Để tạo điểm nhấn cho ngôi nhà, xung quanh các bức tường, vợ chồng cụ Tòng vẽ những câu ca dao, tục ngữ, lời dạy con cháu hiếu thuận, sống tốt, bài thơ ca ngợi công lao Bác Hồ… tạo thành một ngôi nhà thơ ca độc đáo.

Đặc biệt, ngôi nhà thơ ca này có một gian riêng, đặt ảnh và bàn thờ Bác Hồ một cách trang nghiêm, xung quanh là bức vẽ lời căn dặn của Bác và 7 điều: 'Ăn một bát cơm nhớ người cày ruộng/Ăn một đĩa muống nhớ người làm ao/Ăn một quả đào nhớ người vun gốc/Ăn một con ốc nhớ người đi mò/Cháu muốn sang đò nhớ người chèo chống/Cháu muốn nằm võng nhớ người mắc dây/Đứng mát gốc cây nhớ người trồng trọt'.

Đặc biệt, ngôi nhà thơ ca này có một gian riêng, đặt ảnh và bàn thờ Bác Hồ một cách trang nghiêm, xung quanh là bức vẽ lời căn dặn của Bác và 7 điều: “Ăn một bát cơm nhớ người cày ruộng/Ăn một đĩa muống nhớ người làm ao/Ăn một quả đào nhớ người vun gốc/Ăn một con ốc nhớ người đi mò/Cháu muốn sang đò nhớ người chèo chống/Cháu muốn nằm võng nhớ người mắc dây/Đứng mát gốc cây nhớ người trồng trọt”.

Trải qua hàng chục năm, gia đình cụ Tòng đều khắc ghi lời dặn của Bác, sống có ích cho đời. 10 người con và khoảng 80 người cháu của cụ đều có cuộc sống sung túc và thành đạt.

Trải qua hàng chục năm, gia đình cụ Tòng đều khắc ghi lời dặn của Bác, sống có ích cho đời. 10 người con và khoảng 80 người cháu của cụ đều có cuộc sống sung túc và thành đạt.

Xem thêm
U16 nữ Hà Nội bảo vệ thành công ngôi vô địch quốc gia

U16 nữ Hà Nội giành chiến thắng 2-1 trước Hà Nam, chính thức bảo vệ thành công danh hiệu vô địch giải U16 bóng đá nữ quốc gia 2025.

Nhà thiết kế Công Trí bị bắt vì liên quan ma túy: Lối sống không như phát ngôn!

Công an TP.HCM xác nhận Nhà thiết kế Công Trí liên quan đến đường dây mua bán và sử dụng chất ma túy. Sự thật này đi ngược với những phát ngôn của Công Trí trước đây.

Ươm tạo 100 doanh nghiệp du lịch tiên phong quản lý rác hiệu quả

Mục tiêu của ‘Mạng lưới du lịch Việt Nam không rác’ là đến năm 2030 ươm tạo được ít nhất 100 hạt nhân doanh nghiệp tiên phong thực hành quản lý rác hiệu quả.

Vật liệu cũ ‘kể chuyện mới’

Vườn hoa Diên Hồng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bất ngờ ‘kể chuyện mới’ với một không gian nghệ thuật đầy màu sắc, được tạo dựng hoàn toàn từ vật liệu cũ.

Bình luận mới nhất