| Hotline: 0983.970.780

Ngày thứ 3 ngâm nước lũ, cuộc sống người dân Hà Tĩnh đảo lộn

Chủ Nhật 02/11/2025 , 10:28 (GMT+7)

Hà Tĩnh Dù đã quen ‘sống chung với lũ’ nhưng việc nhà cửa, đường sá ngâm nước 3 – 4 ngày khiến cuộc sống người dân các xã vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ đảo lộn.

Sáng nay (2/11) lượng mưa trên địa bàn Hà Tĩnh đã giảm mạnh, tuy nhiên lũ tại các xã vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ như Cẩm Duệ, Cẩm Bình rút chậm, thậm chí một số vùng như phường Hà Huy Tập có xu hướng dâng lên.

Sáng nay (2/11) lượng mưa trên địa bàn Hà Tĩnh đã giảm mạnh, tuy nhiên lũ tại các xã vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ như Cẩm Duệ, Cẩm Bình rút chậm, thậm chí một số vùng như phường Hà Huy Tập có xu hướng dâng lên.

Theo báo cáo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, hiện đang có hơn 4.000 hộ dân bị ngập lụt. Trong đó, nặng nhất là xã Cẩm Duệ (gần 3.000 hộ); Cẩm Bình (750 hộ); Cẩm Xuyên (227 hộ); phường Hà Huy Tập (200 hộ). Nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã bị ngập cục bộ.

Theo báo cáo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, hiện đang có hơn 4.000 hộ dân bị ngập lụt. Trong đó, nặng nhất là xã Cẩm Duệ (gần 3.000 hộ); Cẩm Bình (750 hộ); Cẩm Xuyên (227 hộ); phường Hà Huy Tập (200 hộ). Nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã bị ngập cục bộ.

Ông Dương Xuân Huy (71 tuổi), trú tại tổ dân phố Tân Hoà, phường Hà Huy Tập cho hay, đêm 1/11 hồ Kẻ Gỗ xả lũ kết hợp mưa lớn khiến nước dâng nhanh, ông phải di chuyển đồ đạc chạy lũ trong đêm.

Ông Dương Xuân Huy (71 tuổi), trú tại tổ dân phố Tân Hoà, phường Hà Huy Tập cho hay, đêm 1/11 hồ Kẻ Gỗ xả lũ kết hợp mưa lớn khiến nước dâng nhanh, ông phải di chuyển đồ đạc chạy lũ trong đêm.

'Sáng nay lũ vẫn đang lên chậm. Bây giờ tôi lo nhất là ao cá lóc bông hơn 2.000 con sắp đến kỳ thu hoạch. Nếu nước tiếp tục dân ao cá sẽ bị tràn, thiệt hại nặng', ông Huy nói.

“Sáng nay lũ vẫn đang lên chậm. Bây giờ tôi lo nhất là ao cá lóc bông hơn 2.000 con sắp đến kỳ thu hoạch. Nếu nước tiếp tục dân ao cá sẽ bị tràn, thiệt hại nặng”, ông Huy nói.

Tại xã Cẩm Duệ, nhiều nhà dân xây cấp 4 đã ngâm nước lũ 3 ngày khiến gia chủ phải đi sơ tán, tá túc ở nhà hàng xóm cao tầng hoặc các điểm tránh lũ do địa phương bố trí.

Tại xã Cẩm Duệ, nhiều nhà dân xây cấp 4 đã ngâm nước lũ 3 ngày khiến gia chủ phải đi sơ tán, tá túc ở nhà hàng xóm cao tầng hoặc các điểm tránh lũ do địa phương bố trí.

Bà con chia sẻ, dù đã quen cảnh 'sống chung với lũ' song lũ rút chậm khiến sinh hoạt của các hộ dân đảo lộn.

Bà con chia sẻ, dù đã quen cảnh “sống chung với lũ” song lũ rút chậm khiến sinh hoạt của các hộ dân đảo lộn.

Nhà cao tầng hay thấp tầng khi lũ ập đến đều chịu cảnh bất tiện như nhau.

Nhà cao tầng hay thấp tầng khi lũ ập đến đều chịu cảnh bất tiện như nhau.

Phương tiện di chuyển hiện nay là thuyền.

Phương tiện di chuyển hiện nay là thuyền.

Trước khi lũ ngập nhà, công trình phụ, người dân Cẩm Duệ dựng lều đưa gia súc, gia cầm và xe cộ lên các tuyến đường vượt lũ để bảo vệ tài sản.

Trước khi lũ ngập nhà, công trình phụ, người dân Cẩm Duệ dựng lều đưa gia súc, gia cầm và xe cộ lên các tuyến đường vượt lũ để bảo vệ tài sản.

Hiện đang có khoảng 150 nhà dân tại thôn Trung Thành, xã Cẩm Duệ vẫn đang ngập sâu, có nơi nước dâng tới hơn 2 mét.

Hiện đang có khoảng 150 nhà dân tại thôn Trung Thành, xã Cẩm Duệ vẫn đang ngập sâu, có nơi nước dâng tới hơn 2 mét.

Xem thêm
Bản tin Truyền hình Nông nghiệp và Môi trường số 44/2025 (số 431)

Bản tin Truyền hình Nông nghiệp và Môi trường số 44/2025 (số 431) có một số nội dung đáng chú ý sau: Miền Trung hứng chịu thiên tai khốc liệt; Quốc tế hỗ trợ Việt Nam 9,7 triệu USD khắc phục hậu quả mưa bão.

Lào Cai tái thiết sản xuất nông nghiệp sau bão lũ

Tỉnh Lào Cai chịu ảnh hưởng thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong mùa mưa bão. Sau bão lũ, tái thiết sản xuất nông nghiệp còn nhiều khó khăn. Cần có thêm các nguồn lực từ Trung ương và doanh nghiệp để ổn định sản xuất lâu dài cho người dân.

Vay 80 triệu đồng chính sách, hộ nghèo Đà Bắc từng bước thoát nghèo bền vững

Từ khoản vay 80 triệu đồng, một hộ dân ở xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ đã đầu tư nuôi lợn, ổn định cuộc sống và từng bước thoát nghèo bền vững.

Ươm mầm xanh trong từng trang sách

Khi trường học là một khu vườn, thì mỗi học trò sẽ là một mầm xanh. Chỉ cần chúng ta biết gieo đúng hạt, tưới đủ yêu thương, thì sớm muộn, khu vườn ấy cũng sẽ đơm hoa kết trái...