| Hotline: 0983.970.780

Nam Định: Văn bản cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 28/2 là giả mạo

Thứ Sáu 19/02/2021 , 19:55 (GMT+7)

Sau khi văn bản giả được lan truyền trên mạng xã hội, Công an tỉnh Nam Định đã vào cuộc xác minh, điều tra thủ phạm vụ việc gây hoang mang dư luận.

Học sinh các cấp ở Nam Định đã trở lại học tập bình thường từ ngày 17/2. Ảnh: An Lãng.

Học sinh các cấp ở Nam Định đã trở lại học tập bình thường từ ngày 17/2. Ảnh: An Lãng.

Vừa qua, trên mạng xã hội chia sẻ rầm rộ một văn bản giả về việc học sinh trên địa bàn tỉnh Nam Định tiếp tục tạm thời nghỉ học đến hết ngày 28/2/2021.

Sau khi văn bản giả được lan truyền trên mạng xã hội đã gây hoang mang và gây bức xúc cho ngành giáo dục tỉnh Nam Định.

Nội dung trong văn bản giả nêu rõ: “Trẻ em các cơ sở giáo dục mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở tiếp tục tạm thời nghỉ học đến hết ngày 28/2/2021.

Học sinh, học viên, sinh viên các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các cơ sở đào tạo nghề, các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh tạm thời nghỉ học từ ngày 15/2 đến hết ngày 28/2/2021. Hủy kỳ thi học sinh giỏi lớp 12; tạm dừng tổ chức Hội khỏe phù đổng cấp tỉnh cho đến khi có thông báo”.

Đại diện Sở GĐ-ĐT Nam Định khẳng định đây là văn bản giả mạo. Được biết, Công an tỉnh Nam Định đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, làm rõ thủ phạm.

Tính đến ngày 19/2, tỉnh Nam Định chưa ghi nhận trường hợp nào bị mắc Covid-19 trong cộng đồng. Học sinh các cấp trở lại học tập bình thường từ ngày 17/2, phía Sở GD-ĐT đã có công văn yêu cầu các trường học, cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh.

Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.