
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga Yuri Ushakov tham dự cuộc hội đàm tại Cung điện Diriyah ở Riyadh, Ả Rập Xê Út, hôm 18/2. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga.
"Nếu không có tiến triển giữa hai bên, chúng tôi sẽ rút khỏi vai trò hòa giải", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Tammy Bruce nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo hôm 2/5.
Phát biểu với người dẫn chương trình Sean Hannity của Fox News sau đó, Ngoại trưởng Rubio khẳng định: "Chúng tôi sẽ không từ bỏ nỗ lực làm trung gian hòa giải chừng nào chúng tôi còn có thể". Ông nói thêm rằng quyết định cuối cùng sẽ do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra. "Tại một thời điểm nào đó, chúng ta sẽ phải quyết định nỗ lực này sẽ dừng lại hay tiếp tục. Điều này sẽ do Tổng thống Trump quyết định".
Ông Rubio cũng nhấn mạnh rằng cuộc xung đột, leo thang dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Biden vào năm 2022, "không phải là cuộc chiến của chúng tôi", đồng thời cho biết Mỹ hiện coi các cuộc đối đầu với Trung Quốc và chương trình hạt nhân của Iran là ưu tiên hàng đầu.
Bà Bruce sau đó đã làm rõ với Fox News rằng "Hiện giờ, lập trường của chúng tôi vẫn giống nhau, nhưng nếu không có tiến bộ, điều này sẽ thay đổi". Bà cũng phủ nhận rằng chính quyền đang từ bỏ các nỗ lực hòa bình.
Kể từ khi trở lại nhậm chức vào tháng 1/2025, ông Trump đã thúc đẩy cả Moscow và Kiev hướng tới một lệnh ngừng bắn song gần đây đã bày tỏ sự thất vọng vì không có nhiều tiến triển.
Moscow gần đây cho biết họ sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Kiev "vô điều kiện" và Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh cho các lực lượng Nga tuân thủ lệnh ngừng bắn 72 giờ trong lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng vào tuần tới. Nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đã từ chối đề nghị này, gọi đó là "một nỗ lực thao túng tâm lý".