Dự lễ khai mạc có: Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam Vương Duy Biên, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh, Phó Chủ tịch hội Mỹ thuật Việt Nam Vi Kiến Thành và gia đình, bạn bè, đồng nghiệp của cố họa sĩ, nhà điêu khắc Lê Công Thành.
Triển lãm "Mục Quang - The Gaze" trưng bày một phần gia tài nghệ thuật đồ sộ của ông với 35 tác phẩm hội họa và 19 bản nặn tay, uốn cắt kim loại. Sự kiện được thực hiện bởi HAKIO-Let’s Art như một lời tri ân sâu sắc nhân kỷ niệm 7 năm ngày mất của người nghệ sĩ tài hoa, đồng thời hướng tới chào mừng 51 năm ngày Thống nhất đất nước, tạo nên sự giao thoa ý nghĩa giữa ký ức cá nhân và dòng chảy lịch sử.
Ông Vương Duy Biên - Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam, phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Thanh Ngọc.
Phát biểu khai mạc, ông Vương Duy Biên - Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam, chia sẻ: "Chúng tôi luôn dành sự khâm phục sâu sắc trước cái nhìn nghệ thuật, sự bền bỉ, không mệt mỏi của cố họa sĩ, nhà điêu khắc Lê Công Thành, một tấm gương nghệ thuật đầy cảm hứng. Chính vì vậy, việc tiếp nối, gìn giữ và lan tỏa di sản sáng tạo của ông không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự của những người làm nghệ thuật hôm nay. Triển lãm lần này mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ với cá nhân cố nghệ sĩ mà còn với đông đảo công chúng yêu nghệ thuật, khi có cơ hội được chiêm ngưỡng và cảm nhận những tác phẩm giàu chiều sâu tư tưởng. Chúng tôi hy vọng, thông qua không gian trưng bày, những thông điệp ẩn chứa trong các sáng tác hội họa và điêu khắc của ông sẽ tiếp tục lan tỏa, chạm đến cảm xúc và suy ngẫm của mỗi người xem".
Đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Thanh Ngọc.
Xuyên suốt không gian trưng bày, công chúng sẽ được tiếp cận với "ánh nhìn" - điểm bắt đầu cho mọi sáng tạo của Lê Công Thành. Thông thường, người ta nghĩ làm điêu khắc là phải đục đá hay đúc đồng ngay, nhưng với Lê Công Thành, ông bắt đầu từ một "ánh nhìn". Trước khi tạo ra một tác phẩm điêu khắc, ông dùng những thứ giản dị nhất như đất nung, miếng kim loại vụn hay nét vẽ để giữ lấy cảm xúc đang tuôn trào trong đầu. Đây là nơi người xem thấy rõ nhất dòng chảy sáng tạo nguyên sơ, trực diện, nơi hội họa và điêu khắc giao thoa để soi chiếu lẫn nhau, mời gọi mỗi người tự tìm thấy chính mình trong những rung động khi gần gũi, khi gai góc.
Không gian trưng bày tại triển lãm "Mục Quang - The Gaze". Ảnh: Thanh Ngọc.
Bà Nguyễn Thị Kim Thái - vợ cố nghệ sĩ Lê Công Thành, bày tỏ niềm xúc động khi được chứng kiến không gian trưng bày trang trọng, điều mà với mỗi người nghệ sĩ luôn là một ước mơ đẹp. Đồng thời, bà cũng cảm thấy tự hào khi những tác phẩm của chồng mình được đông đảo công chúng yêu nghệ thuật đón nhận và trân trọng.
Triển lãm thu hút đông đảo công chúng yêu cái đẹp. Ảnh: Thanh Ngọc.
Lê Công Thành được mệnh danh là “vị thần cai quản của phái đẹp” với đức tin nghệ thuật mãnh liệt vào hình tượng người phụ nữ. Với ông, người đàn bà không chỉ là một cơ thể mà là nguồn cội của sự sống, là sức mạnh nguyên sơ và vĩnh cửu. Qua phong cách kết hợp giữa truyền thống Á Đông và ngôn ngữ hiện đại, trừu tượng, ông đã bước qua những rào cản định kiến để khai mở một vẻ đẹp vừa trần trụi vừa thiêng liêng, biến triết lý về sự phồn thực thành một nghi lễ ngợi ca "người mẹ" và sự tái sinh của thế giới.
Triển lãm mở cửa đến hết ngày 12 tháng 4 năm 2026 tại tầng 2 nhà B Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

























