| Hotline: 0983.970.780

Mưa đá bất thường ở Bình Dương

Thứ Bảy 15/06/2024 , 10:58 (GMT+7)

Chiều 14/6, Bình Dương bất ngờ đón một cơn mưa lớn kèm mưa đá khiến nhiều người dân thích thú vì lần đầu được chứng kiến.

Theo đó, khoảng 16h30 ngày 14/6, tại tỉnh Bình Dương mưa lớn, trong đó TP Dĩ An có mưa đá. Mưa lớn khiến một số tuyến đường nơi đây ngập song người dân địa phương rất phấn khích khi tận mắt chứng kiến mưa đá lần đầu xuất hiện.

Khoảng 16h30 phút chiều 14/6, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương xuất hiện mưa đá. Ảnh: Trần Phi.

Khoảng 16h30 phút chiều 14/6, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương xuất hiện mưa đá. Ảnh: Trần Phi.

Ông Hoàng Văn Thiện (60 tuổi, ngụ phường Đông Hòa, TP Dĩ An) cho biết, đây là lần đầu tiên ông tận mắt nhìn thấy mưa đá tại Bình Dương. “Bình thường mưa lớn người ta sẽ hay lo ngập lụt, nhưng hôm nay mưa đá khiến cả nhà tôi bất ngờ nên đứng xem”, ông Thiện chia sẻ.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Thu Thủy (29 tuổi, ngụ phường An Bình, TP Dĩ An) cho biết, khi đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng ầm ầm, tưởng ai ném đá, ai ngờ khi tôi chạy ra kiểm tra thì phát hiện trời có mưa đá. Cả nhà vui vẻ đứng nhìn mưa”.

Theo ghi nhận, toàn bộ 9 huyện, thị xã, thành phố ở Bình Dương đều có mưa song lượng mưa đã giảm dần. Đến 17h15 cùng ngày, một số nơi đã hết mưa. Theo ông Lê Đình Quyết - Trưởng phòng Dự báo-  Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, mưa đá là tình trạng hiếm xảy ra ở phía Nam, tuy nhiên trận mưa đá này không có nhiều bất thường.

Lần đầu thấy mưa đá, khiến nhiều người dân ở tỉnh Bình Dương thích thú. Ảnh: Trần Phi.

Lần đầu thấy mưa đá, khiến nhiều người dân ở tỉnh Bình Dương thích thú. Ảnh: Trần Phi.

Nguyên nhân chính gây mưa đá ở Nam bộ xảy ra khi hệ thống có những nhiễu động ở trên cao. Cũng như ở ngoài khơi áp cao Thái Bình Dương đang lấn Tây. Còn ở phía Bắc có rãnh áp thấp nén xuống tạo nên nhiễu động khí quyển, đối lưu rất mạnh nên đã xảy ra hiện tượng mưa đá chiều ngày 14/6.

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.