| Hotline: 0983.970.780

Một cựu chiến binh bị tâm thần không nơi nương tựa

Thứ Hai 12/05/2008 , 07:00 (GMT+7)

Suốt ngày ông cứ nói lải nhải, hết chạy chỗ này lại đến chỗ khác, gặp ai ông cũng hô “xung phong”, rồi có lúc ông bỗng khóc ré lên, cười sặc sụa. Vậy mà ông đã sống suốt hơn 30 năm kể từ khi phục viên trở về địa phương đến nay với cuộc sống... ăn mày.

Cựu chiến binh Hoàng Văn HoanĐó là cựu chiến binh Hoàng Văn Hoan tại xóm 7 xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Ông Hoàng Văn Hoan nhập ngũ tháng 9/1972 và sau 5 năm phục vụ tại chiến trường B5 từ Quảng Trị đến Đắc Lắc, hạ sỹ Hoan được phục viên về địa phương ngày 15/9/1977 theo quyết định số 56/QĐ.

 

Trở về địa phương cựu chiến binh Hoàng Văn Hoan lập gia đình, tuy nhiên do bị nhiễm chất độc hoá học trong chiến tranh và bị thương ngày 18/11/1973 tại sông Se - Rê -Sớc tỉnh Đắk Lắk nên việc sinh con không thành, vợ bỏ, ông đi lang thang và tái phát bệnh tâm thần. Sau hàng chục năm bỏ địa phương, ông Hoan tá túc tại một chiếc chòi lá thuộc địa bàn xã Tam Hợp huyện Quỳ Hợp (Nghệ An), ai cho gì ăn nấy, ai thuê gì làm nấy, trả công hay không cũng được.

Thế rồi cứ chiều chiều lại về cái chòi lá tại xóm Tân Mùng khênh ván hòm ở nghịa địa về lát nằm. Vài năm trước thấy hoàn cảnh đáng thương của cựu chiến binh này, chính quyền địa phương nơi tạm trú đã gom góp xây cho ông một gian nhà tình nghĩa để ông đỡ khổ và làm thủ tục để ông được hưởng chế độ ưu đãi của nhà nước.

Tuy nhiên hồ sơ các cấp, các ngành đã làm, gửi rất lâu, đã có cán bộ chính sách tỉnh Nghệ An về thẩm tra xác minh, thế nhưng vì không có ai cưu mang nên đến nay cựu chiến binh Hoàng Văn Hoan vẫn chưa được hưởng chế độ. Nói về gian nhà tình nghĩa mà xã Tam Hợp làm tặng thì ông vẫn không ở vì ông cứ lảm nhảm là…ma…ma.

Hy vọng các cấp, các ngành chức năng tỉnh Nghệ An quan tâm đến cựu chiến binh có cảnh ngộ đặc biệt này.

Xem thêm

Bình luận mới nhất