| Hotline: 0983.970.780

Lũ thượng nguồn sông Mekong đang có xu thế tăng mạnh

Thứ Ba 03/09/2019 , 09:03 (GMT+7)

Theo Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam, lũ thượng nguồn sông Mekong đang tăng nhanh trong những ngày cuối tháng 8 và đầu tháng 9.

Sông Cửu Long. Ảnh có tính chất minh họa

Kết quả dự báo của Trung tâm Đại dương và Khí quyển Quốc gia Hoa Kỳ (NOAA), cho hay, lượng mưa ngày dự báo trên khu vực hạ lưu sông Mekong trong những ngày tới biến động khá lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) gần bờ và ATNĐ vùng giữa Biển Đông.

Lượng mưa dự báo tăng mạnh vào ngày 2/9 và đạt lớn nhất vào ngày 3/9 trên khu vực Trung, Hạ Lào, và Thái Lan. Lượng mưa ngày phổ biến từ 100-125 mm, một số nơi vượt quá 125 mm.

Đến ngày 4/9 mưa lớn chỉ còn xảy ra ở khu vực Trung Lào ở mức 60-125 mm. Những ngày sau đó lượng mưa giảm mạnh xuống dưới mức 20-25 mm.

Lũ thượng nguồn sông Mekong đang có xu thế tăng mạnh từ tuần cuối tháng 8 và những ngày đầu tháng 9.

Tuy nhiên, đến nay, lũ ĐBSCL vẫn đang ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm (TBNN) cùng kỳ, chỉ cao hơn không nhiều so với cùng kỳ năm 2015 và mực nước đang biến đổi mạnh theo xu thế triều cường.

Đến ngày 2/9 mực nước lớn nhất tại Tân Châu là 2,61 thấp hơn 0,76 m so với TBNN (3,37 m), thấp hơn 1,40 m so với năm 2018 (4,01 m); mực nước tại Châu Đốc là 2,37 m, thấp hơn 0,57 m so với TBNN (2,94), thấp hơn 1,18 m so với năm 2018 (3,55 m).

Dự báo đến ngày 5/9 là 2,70 m tại Tân Châu và 2,37 m tại Châu Đốc.

Mưa do ảnh hưởng của ATNĐ xảy ra trên lưu vực là khá lớn và trên diện rộng, sẽ làm tăng mức lũ thượng nguồn trong thời gian tới. Tuy nhiên, hiện nay mức lũ trên vùng ĐBSCL vẫn đang ở mức thấp. Khả năng đỉnh lũ chính vụ đầu nguồn sông Cửu Long ở mức dưới BĐ1.

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.