Các đại biểu và du khách thực hiện nghi lễ chào cờ tại Mũi Đại Lãnh đầu năm mới 2026. Ảnh: Tuấn Trần.
Đúng 9 giờ sáng ngày 1/1/2026, trong không khí trang nghiêm và tiết trời nắng ấm, giai điệu Quốc ca hào hùng ngân vang tại danh thắng Mũi Đại Lãnh. Giữa không gian bao la nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam, hàng trăm người dân và du khách cùng hướng về lá cờ đỏ sao vàng tung bay, tạo nên một khoảnh khắc thiêng liêng và đầy tự hào trong ngày đầu năm mới.
Điểm nhấn khác biệt của buổi lễ năm nay là sự kết nối trực tuyến giữa điểm cầu Mũi Điện với các điểm du lịch cộng đồng tại khắp các buôn làng Tây Nguyên. Sự giao thoa giữa tiếng đàn đá, nhạc cụ dân tộc bên bờ biển với không gian văn hóa đặc sắc đã mở ra một diện mạo mới cho du lịch Đắk Lắk. Ngay sau nghi thức chào cờ, lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp tặng quà và chúc Tết những vị khách quốc tế cũng như nội địa đầu tiên đến xông đất địa phương.
Đoàn du khách đầu tiên năm 2026 được lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tặng quà lưu niệm. Ảnh: Tuấn Trần.
Phát biểu tại sự kiện, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định năm 2026 mở ra kỳ vọng lớn để tỉnh phát huy sức mạnh nội lực, đẩy mạnh liên kết vùng và khai thác tiềm năng độc đáo từ sự hội tụ giữa "Biển xanh và Đại ngàn". Đây là nền tảng quan trọng để địa phương phát triển kinh tế biển gắn liền với bảo tồn di sản văn hóa cồng chiêng và các lễ hội dân gian đặc trưng.
Dù năm 2025 chịu nhiều ảnh hưởng bởi thiên tai, Đắk Lắk vẫn ghi nhận những con số ấn tượng với tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8% và doanh thu du lịch vượt 13.600 tỷ đồng. Bước sang năm mới, với trợ lực từ các tuyến giao thông trọng điểm Đông - Tây, tỉnh tự tin phấn đấu đón 8 triệu lượt khách, đạt doanh thu 16.000 tỷ đồng, khẳng định vị thế của một điểm đến giàu bản sắc và tiềm năng bứt phá mạnh mẽ.



























